Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Quỹ TLV Lao Động bàn giao "Mái ấm CĐ" cho thân nhân - nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ:
Đón Tết trong căn nhà mới
Lao Động số 28 Ngày 02/02/2008 Cập nhật: 7:34 AM, 02/02/2008
"Mái ấm CĐ" vừa xây xong của công nhân Võ Quý Lâm - nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.
(LĐ) - Hôm nay (2.2), trong không khí nhộn nhịp đón xuân, lễ bàn giao các căn nhà mới được tổ chức tại xã Mỹ Hoà (huyện Bình Minh, Vĩnh Long). Từ sự đóng góp của CNVC - LĐ cả nước, cùng với nhiều hình thức chia sẻ khác, Tết Mậu Tý này, sau những mất mát đau thương, thân nhân - nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ được đón Tết trong những căn nhà mới khang trang, sâu nặng nghĩa tình...

Không còn mái nhà ọp ẹp

Ông Lưu Văn Huẩn - công nhân (CN) bị thương điều trị gần một tháng tại BV 121 Quân khu 9 - hiện sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng điều đó vẫn không làm mất đi niềm vui ngời lên trong ánh mắt, nụ cười khi tiếp chúng tôi trong căn nhà mới.

"Sau tai nạn kinh hoàng, lúc này còn được quây quần bên vợ con trong căn nhà mới, tôi may mắn hơn nhiều anh em khác..." - ông Huẩn tâm sự. Theo ông, sự sẻ chia, giúp đỡ của đồng bào, CNVC - LĐ cả nước thật lớn lao, mà "Mái ấm CĐ" khang trang xây xong trước Tết Mậu Tý này là một trong những minh chứng cụ thể. Đó cũng chính là suy nghĩ của nhiều thân nhân và những nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng hơn 4 tháng trước.

Chuyển vở học sinh từ Quỹ TLV Lao Động trao tặng học sinh vùng cao biên giới.
Có thể cảm nhận được tình cảm đó khi tiếp xúc với những người vợ mất chồng, những CN bị thương hiện đang có mặt tại xã Mỹ Hoà vào những ngày cận Tết này. Với chị Hà Thị Kiều Vân (vợ CN Lê Hoàng Quốc Việt - tử nạn ngay tại hiện trường), nỗi đau mất chồng không gì bù đắp được, nhưng trước thềm xuân mới, chị đã phần nào thấy ấm lòng. Ôm con gái (học lớp 7) duy nhất vào lòng, chị Vân đưa chúng tôi ra xem căn nhà cũ tuềnh toàng phía sau căn nhà mới do Quỹ TLV Lao Động xây tặng.

Được người dì cho mượn đất, "Mái ấm CĐ" của chị Vân được cất ngay trước căn nhà cũ của gia đình. Chị Vân đã yên lòng trong căn nhà mới đón Tết Mậu Tý trong tình cảm sẻ chia ấm áp của rất nhiều CNVC - LĐ mà chị chưa hề biết mặt, nghe tên. "Mái ấm CĐ" tường xây, gạch bông khang trang của chị Nguyễn Thị Tám (vợ CN Bùi Văn Bon mất tại hiện trường) cũng được xây sát bên căn nhà cũ cột cây, vách tôn...

Nén hương cho người đã mất

Hơn 2 tháng điều trị tại BV, trong đó gần 1 tháng ở BV Chợ Rẫy, Võ Quý Lâm là CN nằm BV thuộc hạng lâu nhất. Lúc này một cánh tay nhấc lên còn rất khó, nhưng trong căn nhà mới Lâm thật vui bên vợ con, cha mẹ. Bởi theo Lâm, mình vẫn may mắn hơn nhiều anh em khác, khi Tết Mậu Tý này được quây quần cùng người thân trong "Mái ấm CĐ" bên mâm cơm ngày Tết...

Nơi diễn ra lễ động thổ cách nay 3 tháng rưỡi đã mọc lên "Mái ấm công đoàn" (gia đình CN tử nạn Lê Minh Tấn, ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa). nhà mới).
Lê Hoàng Nam là trường hợp "bị lòi tim", mà việc cứu sống được coi là kỳ diệu. Nam là anh em ruột với CN tử nạn Lê Hoàng Quốc Việt. Căn nhà của gia đình Nam thuộc diện được đầu tư sửa chữa, nay cũng đã mang "bộ mặt" mới đón Tết. Cùng với Nam, Việt, hôm xảy ra tai nạn, gia đình ông Lê Thành Khải (cha Nam) còn có Lê Hoàng Phi. Phi ở ngoài hiện trường nên không hề hấn gì, nhưng có một người anh vợ chết, một người em vợ bị thương.

Gia đình những người con của ông Khải đều cất nhà sát nhà cha. Tết này, tất cả được quây quần bên nhau, song với "người sống sót kỳ diệu" Lê Hoàng Nam, tai nạn kinh hoàng đó với nhiều đồng nghiệp đã mất còn mãi trong ký ức, như tâm sự của CN bị thương Lưu Văn Huẩn: "Mình sống sót, nhận được nhiều sự giúp đỡ, được cất nhà mới là may mắn hơn rất nhiều anh em khác không may tử nạn".

Còn vợ ông Huẩn thì kể rằng: Những ngày ông Huẩn nằm ở BV 121 Quân khu 9, có một bà cụ bán nước mía mang chút tiền kiếm được trong ngày đến ủng hộ; trời mưa lúc ra về bà cụ trượt chân té. Hình ảnh đó tới nay vẫn làm vợ ông Huẩn cảm động khi nhớ lại...

Theo khảo sát trước khi triển khai Chương trình "Mái ấm CĐ" (xây mới 56 căn, trị giá 33,5 triệu đồng/căn; sửa chữa 6 căn, trị giá 10 triệu đồng/căn), đây đều là những căn nhà tạm bợ. Hầu hết dựng bằng cột cây tạp, vác lá hoặc tôn, nền đất hoặc gạch tàu, ximăng; trong đó nhiều căn đã xuống cấp... L.N.G

Lê Như Giang
Tin mới từ Vĩnh Long

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động