Đúng như tên gọi, xóm Nghèo nghèo đến mức thiếu cả đường đi. Điểm cuối của tuyến đường thuộc Chương trình 135 còn cách xóm Nghèo 2km. Trên 300 gia đình đồng bào Ca Dong phải đi bộ đến điểm tập kết để nhận quà.
Ông Đinh Văn Bon - Trưởng khu dân cư (KDC) 14, một trong 4 KDC của xóm Nghèo - cho biết: Cả 54 gia đình thuộc KDC 14 phải ăn củ mì từ 3 tháng qua do lúa rẫy bị thiệt hại nặng vì lũ lụt, còn lúa nước thì không gặt được do sạt lở núi, cát bồi lấp hết ruộng. Mới đây, gạo của Chính phủ đã chuyển về nhưng mỗi người 10kg chỉ vừa đủ để ăn trong những ngày làm đất, dọn ruộng chuẩn bị cho vụ đông xuân này.
Xóm Nghèo chỉ cách ranh giới tỉnh Kon Tum một con suối nhỏ. Đây là vùng heo hút nhất của tỉnh Quảng Ngãi, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng này chưa được bao nhiêu. Sắp tới khởi công thuỷ điện Đăk Rin nên các dự án chuẩn bị triển khai tại đây đều phải tạm dừng, dân sắp phải chuyển dời nên lại càng khó khăn hơn. Nhiều gia đình đồng bào Ca Dong quá khổ, quanh năm chỉ ăn củ sắn thay cơm, trẻ con chỉ độc một bộ quần áo trên người.
Cũng vì giao thông cách trở nên các dự án trồng cây lâm nghiệp rất khó triển khai tại vùng này. Công vận chuyển sẽ rất cao nên ai cũng ngại trồng cây tại đây.
Vì số tiền chỉ có 20 triệu mà số người cần "đỏ lửa" ở xóm Nghèo quá đông nên chúng tôi buộc phải "dát mỏng" tấm lòng của bạn đọc ra để ai cũng có quà Tết. Chủ tịch UBND xã Sơn Mùa Đinh Trọng Yến đề nghị: "Trên này thứ gì cũng thiếu nhưng cái mà bà con cần trước mắt là quần áo cho trẻ con mặc ấm trong mùa đông này, bột ngọt và mì tôm để nấu làm canh ăn với củ mì cho qua bữa!".
Một lời đề nghị thật tội nghiệp nhưng đó lại là mơ ước của mấy trăm gia đình đồng bào Ca Dong tại đây.