HN đã rộng hơn trước, đông hơn trước rất nhiều lần. Cùng với những lo ngại về các vấn đề hành chính, dân sinh, vấn đề văn hoá HN mở rộng cũng được rất nhiều người chú ý. Liệu với một thủ đô rộng lớn như thế, những nét vốn được coi là "tinh hoa" của văn hoá HN có bị phai nhạt?
Văn hoá HN, về bản chất cũng chính là sự pha tạp, giao thoa của nhiều nền văn hoá, trải qua thời gian mà chắt lọc nên những tinh hoa.
Lịch sử mảnh đất HN vốn là nơi tụ cư của dân tứ xứ, văn hoá tứ xứ. Các phường, hội trên mảnh đất Kẻ Chợ xưa kia thực chất là sự tập hợp dân theo nghề nghiệp. Văn hoá HN là thứ văn hoá chấp nhập và dung hòa, đào thải những cái không phù hợp để rồi biến thành cái của mình một cách uyển chuyển, linh hoạt. Cái gọi là thanh lịch HN chẳng qua cũng là do hòa hợp, chắt lọc mà thành, bởi văn hoá không phải là một khái niệm bất biến. Nó thay đổi và biến chuyển theo dòng chảy của cuộc sống. Người dân tứ xứ tiếp xúc với văn hoá HN thì trở thành người HN lúc nào không biết, đó là cơ chế trao truyền văn hoá một cách tự nhiên.
Rõ ràng, mở rộng HN sẽ không tạo nên sự phai nhạt về bản sắc văn hoá của các vùng miền, bởi vì người dân vẫn ở ngay chính vùng quê mình đang sinh sống, vẫn sinh hoạt văn hoá, hội hè, phong tục ở đó, nét văn hoá của mỗi vùng vẫn được giữ trọn vẹn, không thể mất đi được. Ninh Hiệp trước đây thuộc Đình Bảng (Bắc Ninh), khi sáp nhập với HN, bản sắc của dân làng Ninh Hiệp vẫn được giữ nguyên.
Sáp nhập các vùng miền về HN, chỉ càng tạo thêm cho HN những nét đa dạng khác về văn hoá. Lịch sử đã cho thấy, trước đây, làng hoa Ngọc Hà vốn nằm trong ranh giới tỉnh Hà Đông, khi được sáp nhập vào HN, đã trở thành một nét văn hoá đặc trưng của HN. Bởi thế, với một HN mở rộng như bây giờ, tất cả những yếu tố vùng miền đó sẽ tạo thành những nét văn hoá riêng trên một cái nền chung của văn hoá thủ đô.
Không thể đòi hỏi trong ngày một ngày hai, những người dân thuộc HN mở rộng sẽ trở thành ngay người HN với đầy đủ những nét tinh hoa văn hoá đã có từ trước. Sự chấp nhận, hòa hợp, chắt lọc cần phải có thời gian. Nhưng trên hết cả, đó chính là ý thức từ bản thân mỗi người dân HN mới. Có ý thức mình là người HN thì mới chắt lọc và tiếp thu được văn hoá HN.
Trong tương lai, sẽ hình thành một thế hệ người HN mới với những tinh hoa văn hoá sẵn có, kết hợp cùng những nét văn hoá bản sắc vùng miền trong một xã hội năng động và phát triển.