>> Cuộc đào thoát ly kỳ của vị tham tán
Trưa 17.8, cả nhà bàng hoàng khi nghe tin anh Nam bị bọn cướp bắt cóc ở Rio de Janeiro. Đến rạng sáng 18.8, tất cả đều bất ngờ và không thể tin anh Nam đã tự mình giải thoát khỏi vòng tay của những tên tội phạm.
Được bảo vệ an toàn
Chiều 18.8, nói qua điện thoại với phóng viên Báo Lao Động, chị Liên - vợ tham tán Vũ Thanh Nam - không giấu nổi vẻ vui mừng. Chị cho biết, sau gần một ngày lo âu, thấp thỏm, gia đình đã lại được nghe được giọng nói của anh Nam từ điện thoại của khách sạn nơi anh đang ở.
Chiếc điện thoại di động mà anh Nam sử dụng đã bị bọn cướp lấy đi. Số điện thoại mà tham tán Nam đang dùng giống như "đường dây nóng", bởi đó là số di động duy nhất được niêm yết trên trang web của ĐSQ VN tại Brazil.
Chiều 18.8, chúng tôi thử gọi nhiều lần vào số máy này (00.55.61.9962.6312), và có lúc máy đã đổ chuông nhưng không có người nhấc. Không lẽ bọn cướp vẫn tiếp tục sử dụng số máy cũ (?).
Chị Liên vui mừng thông báo, chồng chị vẫn khỏe mạnh, không hề bị đánh đập gì và không hề bị thương. Lúc bị bắt cóc, anh Nam đang đi cùng bố đẻ, em trai, em rể và một Việt kiều Brazil. Gia đình vẫn giữ liên lạc với anh Nam qua số điện thoại của Việt kiều này.
Tối 18.8, trao đổi với Báo Lao Động, bà Nguyễn Thúy Lan - Bí thư thứ nhất ĐSQ VN tại Brazil - cho biết, anh Nam đang trên đường trở về sứ quán. Ngày hôm nay (19.8), tham tán sẽ có mặt tại ĐSQ.
Đại sứ VN tại Brazil Nguyễn Thạc Dĩnh cũng khẳng định, Tham tán chính trị Vũ Thanh Nam không bị tổn hại về sức khỏe và hiện đang được cảnh sát Brazil bảo vệ an toàn.
Chiều 17.8 giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Brazil đã ra thông cáo bày tỏ vui mừng trước việc ông Vũ Thanh Nam tự giải thoát an toàn khỏi nơi bọn bắt cóc giam giữ.
Tuyên bố nêu rõ, ngay khi nhận được thông báo về vụ bắt cóc, Bộ Ngoại giao Brazil đã yêu cầu chính quyền liên bang và bang Rio de Janeiro phải tìm cách giải cứu nhà ngoại giao VN càng sớm càng tốt.
Rio de Janeiro là điểm đến du lịch nổi tiếng nhất ở Brazil, nhưng cũng là thành phố có tỉ lệ tội phạm cao. Thống đốc bang này đã yêu cầu quân đội liên bang tuần tra đường phố để ngăn chặn bạo lực sau khi vụ bắt cóc xảy ra.
Tự giải thoát
Theo hãng tin Reuters, ông Vũ Thanh Nam bị một nhóm 8 tay súng có vũ trang bắt đi trưa ngày 16.8, trên đoạn đường vắng dẫn lên đỉnh núi Corcovado - nơi có tượng Chúa Cứu thế nổi tiếng, được coi là biểu tượng của Rio de Janeiro. Khi đó ông đang cùng bố, em trai và em rể đi thăm thắng cảnh này.
 |
| Đường lên Corcovado. Ảnh britannica.com. |
Các nhân chứng cho hay, bọn cướp đã thả các thân nhân của ông Nam, nhưng giữ lại ông sau khi ông nói mình là nhân viên sứ quán.
Bọn chúng nhét ông vào một trong 3 chiếc xe chờ sẵn và chở đến khu ổ chuột Complexo do Alemao. Đây là khu "xóm liều" khét tiếng ở Rio de Janeiro. Các tay súng trên cũng chặn một chiếc xe khác chở các du khách Trung Quốc và bắt 3 người.
Theo BBC, ông Nam nói trên kênh truyền hình Globo của Brazil, sau khi tự giải thoát rằng bọn cướp đã cho ông uống nước và ăn lạc. Ông cùng 3 con tin Trung Quốc đã trốn qua đường mái trần vốn ọp ẹp của căn nhà nơi họ bị giam giữ suốt 24 tiếng.
Báo chí Brazil cho hay, ông Nam đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ với sự trợ giúp của một người lái taxi và trở về khách sạn an toàn. Trong khi đó, cảnh sát địa phương đã tiến hành lùng tìm trong khu vực xảy ra vụ bắt cóc mà không có bất cứ manh mối gì.
Chưa có thông tin về việc liệu bọn cướp có định đòi tiền chuộc hay bắt các con tin nhằm mục đích gì.
BBC cho hay, một thành viên đơn vị cảnh sát chuyên chống tội phạm bắt cóc của Rio de Janeiro xác nhận rằng, họ chưa hề nhận được bất cứ yêu cầu đòi tiền chuộc nào của nhóm vũ trang đã bắt cóc cán bộ ngoại giao VN.
Phía Brazil cho biết, đây là vụ bắt cóc quan chức ngoại giao đầu tiên ở Brazil và rất lấy làm tiếc về sự việc xảy ra.
Ông Nam - 52 tuổi, là Tham tán chính trị của Đại sứ quán VN đặt tại thủ đô Brasilia. Ông bắt đầu nhiệm kỳ tại Brazil từ năm 2006.