>> Thủ tướng yêu cầu báo cáo gấp các sự việc Báo Lao Động số 84 nêu
Mãi hôm qua (15.4.2008) tất cả người liên quan mới bị công an (CA) triệu tập. Trong khi đó, suốt mấy ngày nay, CN ồ ạt xin nghỉ việc khiến DN hoang mang...
Phải tuyển gấp CN để tồn tại?
Liên tục sau ngày 10.4.2008, hàng loạt CN Xí nghiệp Tam Phước (XN Tam Phước - CN Tam Phước - Long Thành - Đồng Nai) đã nộp đơn xin nghỉ việc với lý do: về quê; công việc gấp; về cày ruộng... Ông Trần Ngọc Toàn (Phó GĐ XN Tam Phước) cho biết, cũng liên tục nhiều ngày lãnh đạo XN phải tổ chức họp, gặp gỡ CN để trấn an tinh thần. Tuy nhiên tình hình vẫn chưa ổn. Sự hoảng sợ của CN cũng khiến tinh thần lao động uể oải, ảnh hưởng không nhỏ tiến độ công việc. Trong tình thế đó, XN đang phải lên kế hoạch tuyển gấp CN để duy trì sự tồn tại.
Triệu tập cả người, xe lẫn hung khí
Ông Nguyễn Tâm - GĐ XN Tam Phước - cho biết, 2 ngày sau khi lộng hành ở XN, chủ cơ sở cung cấp cơm, bà Mai Phú Phương gọi điện nói rất lấy làm tiếc, mong bỏ qua và xin lấy tiền cơm tháng 3.2008.
Lãnh đạo XN hết sức lo ngại, bởi sợ nếu bà Phương đến trụ sở một mình, e rằng CN không kìm chế được, dễ gây hậu quả lớn. Hoặc giả bà Phương đem theo người thì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên mọi sự lo lắng đều thừa. Chiều ngày 14.4.2008, bà Phương đánh hẳn xe con vào XN, bình thản lấy tiền cơm, như chẳng hề ngán ngại điều gì, khiến mọi người "sốc". Và không hiểu bằng cách nào, chủ cơ sở cơm cũng tìm được đến tận nhà CN bị đánh gửi sữa, trái cây nước uống và nói chịu mọi chi phí chữa cho anh Thái.
Suốt 4 ngày ung dung, mãi tới hôm qua (15.4.2008), nguồn tin riêng PV, vợ chồng chủ cơ sở cung cấp cơm cũng những người có liên quan và chiếc xe ôtô cùng hung khí vụ hành xử như "xã hội đen" ngày 10.4.2008 mới được triệu tập lên trụ sở CA KCN Tam Phước làm việc với cán bộ điều tra CA huyện Long Thành.
Một cán bộ CA huyện Long Thành cho hay, vì cơ sở bà Phương ở TP. Biên Hoà nên khả năng phải phối hợp với CA Biên Hoà làm rõ vụ việc.
Miếng ăn cho CN không còn... an toàn?
Cơ sở của bà Phương ngoài cung cấp cơm cho XN Tam Phước giá 7.000đồng/suất từ đầu năm 2008 tới nay, còn cung cấp cho XN Lâm Hoà Phát (từ năm 2007) và XN caosu kỹ thuật Tam Hiệp, đều trực thuộc Cty CP công nghiệp và XNK caosu.
Bà chủ cơ sở chỉ khoảng 28 tuổi, còn rất trẻ, đã được Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đã qua khoá tập huấn kiến thức VSATTP. Cơ sở còn nhận nấu ăn, phục vụ đám cưới, đám tiệc, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Ông Nguyễn Tâm (GĐ XN Tam Phước) nói, trong bối cảnh dịch tiêu chảy, thực trạng ngộ độc thực phẩm đến báo động, XN rất vất vả khi đi tìm nơi cung cấp miếng ăn cho CN. Tìm mãi mới gặp được cơ sở của bà Phương. Nhiều DN mua cơm cho CN từ cơ sở bà Phương đều cho rằng, cơm bà nấu được, nếu thiếu vài suất là về lấy ngay. Với tất cả thuận lợi đó, rõ là cơ sở cung cấp cơm và bà chủ trẻ đầy đang triển vọng giữa vùng đất công nghiệp hoá này.
Nhưng có lẽ do chỉ tập huấn kiến thức VSATTP mà chưa "kèm" thêm kiến thức pháp luật, văn hoá kinh doanh nên hành xử của cơ sở đã khiến DN hoang mang: Miếng ăn cho CN thoát được nỗi lo ATVSTP thì "dính" bạo lực. Làm sao đảm bảo cả hai yếu tố đây? Mà nhu cầu này ở các KCN với hàng trăm ngàn CN là rất lớn.
|
Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư Hà Nội) Sự việc bất chấp pháp luật của một số đối tượng hành xử côn đồ giữa thanh thiên bạch nhật, gây hoang mang cho các CN, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của DN mà Lao Động phản ánh cho thấy: Có dấu hiệu tội phạm có tổ chức. "Tội bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích". Các cơ quan tố tụng cần đưa nạn nhân đi giám định thương tích, để có cơ sở điều tra xử lý. DN cần cung cấp cho cơ quan chức năng sự ảnh hưởng thiệt hại trong sản xuất kinh doanh của mình. Cần xử lý nghiêm vụ việc để ổn định tâm lý, đảm bảo tính mạng sức khỏe cho CN, DN và trật tự xã hội. |