Tôi bị cán bộ thanh tra hành hung!
Theo phản ánh của một số người dân chứng kiến vụ việc, một thanh niên sau khi có phản ứng gay gắt và bước từ trụ sở Đội thanh tra ra hè đường thì bị một người lao từ trong trụ sở ra đấm thẳng vào mặt, gây chảy máu... Do thấy tính chất nguy hiểm của sự việc, nên người dân quanh đó đã gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113 tới hiện trường thụ lý vụ việc.
Tại trụ sở Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Hà Tây, người thanh niên khai là Dương Thanh Tùng (Giám đốc Cty TNHH điện máy Tùng Linh). Anh Tùng (ảnh) cho biết: Trong quá trình tới làm thủ tục cấp lại giấy phép lái xe tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tây (GTVT), anh có đỗ xe ôtô BKS 33M - 3638 trước trụ sở. Trong quá trình làm việc, anh Tùng được lực lượng thanh tra giao thông vận tải cơ động yêu cầu kiểm tra giấy tờ với lý do vi phạm: "Dừng, đỗ xe sai quy định". Trong lúc đôi co với cán bộ xử lý vụ việc, anh đã bị một người trong trụ sở đội thanh tra lao ra, đấm thẳng vào đuôi mắt, gây thương tích và chảy máu...
Theo anh Tùng, đây là hành động không thể chấp nhận được của cán bộ thực thi công quyền như lực lượng thanh tra giao thông. Nếu có sai thì anh sẽ chấp nhận chịu phạt theo quy định của pháp luật chứ họ không được phép hành hung như thế này. Theo quan sát của phóng viên, tại đuôi mắt trái của anh Tùng có một vết rách, máu khô loang khắp vùng mặt, cổ và loang lổ khắp chiếc áo đang mặc trên người.
Trung tá Vương Giải (Đội trưởng Đội cảnh sát 113) - người trực tiếp xuống hiện trường xử lý vụ việc - khẳng định: Theo thông tin chúng tôi nhận được, việc anh Tùng bị đánh và mang thương tích ngay trước cửa Đội thanh tra GTVT là có thật. Hiện, chúng tôi đang trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc.
Thanh tra giao thông trả lời: Không đánh!
Tại trụ sở Đội thanh tra GTVT cơ động, ông Cao Văn Hiệp (đội trưởng) cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin có xô xát trước cửa đội, tôi đã tiến hành xác minh sự việc. Theo đó, sáng nay là ca trực của 4 đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Tảo và Nguyễn Đình Cảnh. Qua tìm hiểu, 4 đồng chí này không nhận đã đấm vào mặt anh Tùng.
Ông Hiệp cho biết thêm: Theo trả lời của các cán bộ trực ban về việc xảy ra to tiếng là do anh Tùng khi vào làm thủ tục tại Sở GTVT đã đỗ xe sai quy định (đỗ xe cách vỉa hè quá xa), do đó nhân viên làm nhiệm vụ đã yêu cầu anh Tùng đỗ xe gọn lại và cho kiểm tra giấy tờ; tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, anh Tùng đã có những thái độ không đúng mực nên mới xảy ra to tiếng giữa hai bên. Ông Hiệp cũng nhấn mạnh: "Nếu điều tra ra cán bộ nào của đội thanh tra đánh người, chúng tôi sẽ xử lý thật nặng theo quy định".
Tuy nhiên, theo khẳng định của anh Tùng tại trụ sở CS113: "Nếu bây giờ cho nhận mặt người đã đánh tôi, thì chắc chắn tôi sẽ nhận ra dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào".