Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Bản quyền nhạc Trịnh: Cần làm những gì phải làm
 Cập nhật: 8:15 AM, 27/03/2008
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Tôi là người yêu nhạc Trịnh vì tính chất rất thơ trong các ca từ của Ông, vì âm nhạc của Ông đi vào lòng người với những triết lý sâu xa mà các nghiền ngẫm càng thấy điều hay trong đó.

Trong tâm thức của mình, tôi vẫn nghĩ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thật sự là một tài năng hiếm có của những người con đất Việt. Nếu được vun quén đúng mức những ca khúc của ông còn có thể vươn xa ra tầm thế giới.

Chính vì thế, tôi nghĩ chuyện tác quyền của nhạc Trịnh là điều đương nhiên phải làm. Chúng ta đã quá vô tình mà "nhơn nhơn' phạm luật. Vì sự "nhơn nhơn' đó của chúng ta mà gia đình của nhạc sỹ đã phải lên tiếng.

Vì vậy, nếu trách Trịnh Vĩnh Trinh, người đại diện của gia đình, xin hãy tự trách chúng ta; "Tiên trách kỷ, Hậu trách nhân", luôn là đạo lý ngàn năm của dân tộc, chúng ta đã không giữ đạo lý, phép tắc, thì tại sao lại đòi hỏi gia đình của nhạc sỹ phải giữ đúng đạo lý.

Nếu xét về mặt lý, gia đình nhạc sỹ không sai, và các nhà quản lý văn hóa phải cảm ơn gia đình vì đã dũng cảm làm một việc mà lẽ ra luật pháp nghiêm minh phải làm.

Và số tiền tác quyền sẽ sử dụng vào mục đích gì, gia đình nhạc sỹ cũng không cần phải công bố. Vì đó là việc riêng của gia đình. Tôi tin rằng sẽ không ai yêu thương nhạc sỹ bằng chính bản thân gia đình của nhạc sỹ và gia đình sẽ biết cách sống và làm như thế nào để tôn vinh anh mình.

Về phía nhà tổ chức biểu diễn, cho dù là những chương trình quyên góp từ thiện, theo tôi được biết vẫn thu được lợi nhuận mà nếu thu được lợi nhuận cho là vì mục đích từ thiện thì phải tính đến việc trả công xứng đáng cho những ca khúc giúp mình đạt được mục đích làm từ thiện chứ, còn đối với những chương trình doanh thu cao thì xin miễn bình luận ở đây.

Xét về mặt tình, Trịnh Công Sơn là một người anh, mà nếu chúng ta đã nhắc đến thì phải nhắc đến bằng cả tấm lòng.

Nhạc sỹ là người yêu thương anh em của mình, vẫn đau đáu muốn tạo điều kiện phát triển cho các anh em của mình. Bây giờ nhạc sỹ đã đi xa, chúng ta những người yêu mến nhạc Trịnh, trân trọng những đóng góp của nhạc sỹ cho nền âm nhạc nước nhà, lẽ ra phải giúp tạo điều kiện để hòan thành tâm nguyện của nhạc sỹ, đó mới chính là đạo lý, đó mới chính là việc phải làm của những người vỗ ngực xưng tên là "Tôi yêu nhạc Trịnh".

Để có một sản phẩm hay đến công chúng, người nhạc sỹ nhiều khi phải vắt tận cùng sức lực của mình. Các nghệ sỹ, ca sỹ, nhạc sỹ thật sự là những tài năng mà những đóng góp của họ đã mang lại cho công chúng những cảm xúc và thư giản nhiều khi giúp con người sống tốt hơn lên.

Chúng ta luôn nói lên lời tôn vinh tài năng của họ, nhưng điều thật sự cần làm là phải trả công xứng đáng cho những đóng góp của họ, cho con người, cho xã hội, cho sự thăng hoa của đất nước. Làm được như thế thì mới đúng là thật sự trân trọng tài năng.

>>  Các ý kiến khác cùng chủ đề
 >> Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: "Trên tất cả là ghi nhận tấm lòng"

Bạn Phạm Ân Khôi

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động