Theo thông tin được tờ Daily News đăng tải trên website hôm 17.3, vị thống đốc da màu đầu tiên của New York đã thú nhận cả ông và vợ là bà Michelle (ảnh) đều có những mối quan hệ riêng trong cuộc hôn nhân khá sóng gió vài năm qua và nay họ quyết định nói công khai về vấn đề này.
Về phần mình, ông Paterson nói đã duy trì quan hệ với một phụ nữ khác từ năm 1999 - 2001 và rằng "đó là do hôn nhân tỏ ra tồi tệ, song tôi đã nghe tư vấn và quyết định rằng mình muốn nó (hôn nhân) tiếp tục. Michelle cũng biết rõ chuyện đã xảy ra". Còn bà Michelle Paterson bày tỏ: "Giống như đa số các cuộc hôn nhân, chúng tôi cũng trải qua những giai đoạn thực sự khó khăn, nhưng điều quan trọng là con cái xem cha mẹ cuối cùng đi tới đâu". Vợ chồng ông Paterson có 2 con, một là con riêng của bà Michelle trong cuộc hôn nhân trước, nay 19 tuổi và đang là sinh viên Trường Ithaca College; một 14 tuổi đang học phổ thông tại New York.
Ông Errol Cockfield - phát ngôn viên của tân Thống đốc - đã không trả lời ngay các cú điện thoại hoặc e-mail đề nghị bình luận về thông tin trên Daily News. Trước khi miễn cưỡng chấp nhận đề nghị cùng ông Spitzer liên danh tranh cử vào văn phòng thống đốc với vị thế phó, ông Paterson là một thượng nghị sĩ Dân chủ trong hơn hai thập niên, đại diện cho các khu vực Harlem và Upper West Side của Manhattan. Nói về vụ này, Thượng nghị sĩ Charles Schumer cho rằng, người dân New York đã sẵn sàng gác các vụ bê bối lại phía sau để lạc quan hơn về tương lai.