Xuất hiện cùng vợ (ảnh) trong buổi họp báo hôm 10.3, ông Spitzer đã xin lỗi gia đình và người dân New York. "Tôi lấy làm thất vọng vì đã không sống đúng với tiêu chuẩn mà tôi đề ra cho chính mình. Giờ đây, tôi phải dành thời gian để lấy lại lòng tin của gia đình" - ông Spitzer nói và từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào về tương lai chính trị cũng như lời cáo buộc ông liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp.
Vụ bê bối gái gọi bùng nổ sau khi tờ New York Times tiết lộ Thống đốc New York có tên trong hồ sơ điều tra về Câu lạc bộ Đế vương (Emperor's Club) - một mạng lưới có 50 gái mại dâm hoạt động với giá từ 1.000USD đến 5.500USD/giờ. Thống đốc New York có biệt danh là "khách hàng số 9", người bảo trợ cho Emperor's Club. Cảnh sát còn ghi âm được 6 cú điện thoại mà ông Spitzer thực hiện để liên hệ với một gái gọi cao cấp giá 1.000USD. Theo Hãng AP, "vị khách hàng số 9" đã trả cho Emperor's Club 4.300USD tiền mặt với yêu cầu được hẹn hò với "người đẹp da ngăm ngăm, mảnh dẻ".
Hiệp hội các thống đốc thuộc Đảng Cộng hoà đã lập tức phản ứng với thông tin trên, kêu gọi ông Spitzer từ chức. Vụ bê bối trên có thể là trở ngại lớn đối với Thượng nghị sĩ Hillary Clinton trên chặng đua giành vé ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, bởi Thống đốc bang New York là một đồng minh thân cận của bà.
Ông Spitzer, 48 tuổi có 3 cô con gái. Ông đã được bầu làm thống đốc bang New York năm 2006, hứa hẹn cải cách đạo đức ở bang này với lập trường cứng rắn chống nạn mại dâm ở New York.