Phải xử như tội phạm
Đầu cơ, tăng giá bất hợp lý - đã và đang là đối tượng bị kiểm soát nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng, từ Chính phủ xuống các bộ, ngành, địa phương. Tuần này, khá nhiều văn bản, công điện khẩn cùng hàng loạt chế tài xử lý nặng tay của các cơ quan công quyền liên tiếp được ban hành. Một số đối tượng tăng giá bất hợp lý đã bị chỉ mặt vạch tên mà điển hình là một hãng taxi, DN vận tải. Tuy nhiên, ít có vụ việc cụ thể nào được xử lý mạnh tay. Ở nhiều nước phát triển, những trường hợp đầu cơ, tăng giá bất hợp lý hoặc những vi phạm không lành mạnh khác trong kinh doanh hoặc lạm dụng độc quyền sẽ bị phạt tù rất nặng, chưa kể số tiền phạt khổng lồ kèm theo. Ở ta, trong lúc toàn dân căng mình chống lạm phát như lúc này thì những hành vi trên phải được coi là hành động phá hoại và phải được xử như một tội phạm nguy hiểm.
Càng minh bạch càng ít tin đồn
Tin đồn về việc tăng giá xăng dầu vào ngày thứ ba tuần này đã làm không ít người khốn khổ. May là không phải mua giá cao (vì Nhà nước vẫn quản lý giá) nhưng nhìn cảnh hàng ngàn người chen chúc ở nhiều cây xăng cho thấy tin đồn thất thiết quả là gây hoạ không nhỏ. Tuy nhiên, tai hại lớn nhất lại nằm ở chỗ nó gây nên một tâm lý hoang mang, mất niềm tin của người tiêu dùng và tạo cơ hội cho bọn đầu cơ trục lợi. Nhiều lời khuyên với người dân cần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo trước các tin đồn nhảm được đưa ra. Song muốn để dân tin, trước hết các nhà quản lý, cơ quan công quyền phải công khai, minh bạch các thông tin về giá, cung- cầu, nhất là các mặt hàng nhạy cảm.
Thay đổi nhận thức phải dẫn đến hành động
Tuần này, nhiều phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa tin, bài ca ngợi những gương mặt thủ khoa trong kỳ thi vào CĐĐH vừa qua. Đáng trân trọng và khâm phục là phần lớn những thủ khoa này lại là con nhà nghèo, trường huyện. Đa phần các em không có điều kiện học thêm, càng không được học trường chuyên, lớp chọn. Đã có những bậc phụ huynh ở thành phố in, sao các bài báo viết về các thủ khoa về răn dạy con cái - những đứa trẻ có cuộc sống và điều kiện hơn hẳn các em này. Nhiều người đang có sự thay đổi về nhận thức việc giáo dục con cái trong cái sự học chật vật hiện nay. Tuy nhiên, sự chuyển biến này chưa nhiều. Bằng chứng là ngay trong dịp hè hiện nay, các trường lớp học thêm đã mọc lên như nấm. Trẻ em thành phố hầu như không có hè. Chúng đang bị người lớn nhồi nhét và bội thực về học thêm. Có lẽ giữa suy nghĩ và hành động vẫn còn là một khoảng cách.
Lũ quét tai hoạ hơn cả bão
Con bão số 4 không đổ trực tiếp vào nước ta giữa tuần này nhưng theo dự báo của khí tượng thuỷ văn thì có khả năng sẽ gây nên những trận lũ ống, lũ quét nguy hiểm tại vùng núi phía bắc. Lịch sử những cơn lũ ống, lũ quét sau bão dọc các sông suối vùng núi những năm qua cho thấy số người chết còn cao hơn nhiều trong các trận bão ven biển. Thiệt hại vật chất cũng không hề thua kém. Tuy nhiên, sự chủ quan cộng với công tác dự báo nguy cơ từ lũ quét dường như chưa được đặt đúng chỗ với sự nguy hại của chúng. Vẫn còn quá nhiều "bất ngờ" sau các đợt lũ quét khủng khiếp. Vì vậy, chống lũ quét phải khẩn cấp và căng hơn cả chống bão. Về lâu dài, phải coi trọng công tác phòng hơn chống. Nếu có giải pháp căn bản cho đồng bào trong vùng có nguy cơ lũ quét chúng ta sẽ tránh được điệp khúc... "bất ngờ"!