"Bắt trúng bệnh, bốc đúng thuốc..."
Báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, QH Khoá XII diễn ra đầu tuần này được dư luận đánh giá là "dám nhìn thẳng vào sự thật, nhìn rõ những yếu kém của Chính phủ", từ đó đưa ra được những giải pháp trúng và đúng. Động thái này khiến nhiều người nhìn lại trong thực tế không ít bộ, ngành, địa phương vẫn nặng về thành tích, tô hồng thành quả, che chắn những sai sót, yếu kém trong điều hành, thực hiện. Căn bệnh này sẽ rất nguy hiểm trong bối cảnh nền kinh tế đang hàm chứa những yếu tố vô cùng bất lợi cả về những tác động bên ngoài lẫn những yếu kém nội sinh. Bởi vậy sự thắng thắn nhìn nhận những yếu kém của chính mình đã gây được lòng tin của người dân với Chính phủ. Nhưng nói một cách hình ảnh như một ĐBQH là Thủ tướng đã "bắt trúng bệnh, kê đúng đơn thuốc", vấn đề còn lại là các bộ, ngành, địa phương có uống thuốc và có uống đúng liều hay không?
Chạy chức dần lộ diện
Câu chuyện nộp lại tiền biếu xén để chạy chức của ông Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau đã trở thành đề tài bàn luận nóng bỏng của báo giới suốt ba tuần qua. Đến giữa tuần này, với việc lên tiếng của chính một số quan chức trong cuộc thì người ta mới vỡ lẽ đó không chỉ là câu chuyện riêng lẻ, cá biệt của 1-2 người, mà nó đã có "vấn đề" trong công tác đề bạt, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ ở Cà Mau. Những bức xúc, mâu thuẫn nảy sinh trong đội ngũ quan chức được luân chuyển, đề bạt chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng chạy chọt, biếu xén. Người ta chưa dám nghi ngờ động cơ của vị quan chức đầu tỉnh này, nhưng cứ nhìn cách hành xử của ông trong công tác cán bộ khiến dư luận không khỏi bàn tán, nghi ngờ. UB Kiểm tra TƯ đã vào cuộc và bức tranh chạy chọt biếu xén chạy chức tại Cà Mau đang dần lộ diện.
Lạc điệu!
Sự kiện Nhà xuất bản GD công bố tăng giá SGK cuối tháng trước đã bị công luận lên tiếng phản đối gay gắt và coi đó như một tiếng đàn lạc điệu trong một loạt nỗ lực của Chính phủ nhằm kiềm chế cơn sốt giá hiện nay. Hoàn toàn không duy ý chí khi "kết tội" hành vi ngược dòng nói trên của một đại gia độc quyền, mà qua sự mổ xẻ với những chứng cứ thuyết phục cho thấy không có bất cứ lý do xác đáng nào để chấp nhận sự tăng giá này. Còn quá nhiều những "độ rơ" lãng phí, bất hợp lý trong cơ cấu giá thành, chi phí quản lý có thể loại bỏ. Qua đây cho thấy, còn nhiều đại gia độc quyền lời nói không đi đôi với việc làm, khi lợi nhuận lớn thì "ỉm đi", khi khó khăn thì lớn tiếng đòi tăng giá. Không chia sẻ gánh nặng với Chính phủ, với người nghèo, các đại gia độc quyền còn xứng đáng với vai trò chủ đạo?
Dầu thô vào cơn bão giá?
122 USD/thùng - một con số khó tin nhưng lại là sự thực -trong phiên giao dịch vào giữa tuần này tại các thị trường dầu mỏ quốc tế. Với mức giá này, các nhà nhập khẩu và phân phối xăng dầu trong nước như đang ngồi trên lửa. Bởi mỗi lít xăng dầu họ sẽ phải chịu lỗ từ thấp nhất là 1.400 đồng/lít đến cao nhất là 3.200 đồng. Trong khi số tiền Nhà nước dự kiến bù lỗ cho xăng dầu cả năm chỉ có 12.000 tỉ đồng, nhưng mới có 4 tháng đầu năm đã ngốn hết 10.000 tỉ! Nếu giá dầu trên tiếp tục duy trì và tăng ở mức cao hơn, chắc chắn Nhà nước không có sức nào chịu nổi nên việc tăng giá xăng dầu trong nước là điều khó tránh. Biện pháp duy nhất đúng lúc này là phải thắt lưng buộc bụng trong chi dùng mà thôi.