Cần đánh giá sâu sắc hơn về đời sống người dân
Phiên họp của UBTVQH đầu tuần này đã nóng lên xung quanh bức tranh kinh tế quý I/2008 và dự báo cho cả năm nay, trong đó hai chỉ tiêu được đặc biệt quan tâm là chỉ số lạm phát (CPI) và chỉ số tăng trưởng (GDP). Trong khi đồng thuận và cảm thông với đề xuất hạ chỉ tiêu tăng trưởng và nới chỉ số lạm phát so với năm 2007, một số ý kiến vẫn cho rằng: Ý nghĩa quan trọng không phải nằm ở chỗ tăng hay giảm chỉ tiêu so với kế hoạch mà quan trọng là chúng ta sẽ làm được những gì để cho nền kinh tế sáng sủa lên. Cũng từ đó, một trong những mục tiêu quan trọng nhất là duy trì và ổn định đời sống của người dân, đặc biệt là nhóm có thu nhập thấp. Có ý kiến đã tỏ ra gay gắt khi cho rằng, Chính phủ cần có một đánh giá toàn diện, sâu sắc và thực chất hơn nữa cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là dân nghèo do ảnh hưởng của đợt lạm phát hiện nay.
Các đại gia chuẩn bị "tát nước theo mưa"?
Sau cú tăng thuế 10% tháng trước, dư luận về việc tiếp tục tăng thuế nhập khẩu ôtô đã lan truyền và dường như giới quan tâm cũng đã chuẩn bị tâm lý cho động thái này. Song ít ai ngờ Bộ Tài chính lại ra tay khá mạnh khi áp biểu thuế tới 83%, sát mức trước khi gia nhập WTO. Bất ngờ hơn là lệnh này có hiệu lực "bất đắc kỳ tử" (chỉ 1 ngày sau công bố) mà không có bất cứ thời gian chuẩn bị nào (thông thường là có hiệu lực sau nửa tháng đăng công báo). Một bất ngờ khác là mức tăng thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc lại rất cao so với mức tăng thuế linh kiện nhập khẩu. Các nhà chuyên môn cho rằng, với mức tăng 3-5% (với những linh kiện trong nước đã sản xuất được - vốn chỉ chiếm chưa đến 10%) thì các liên doanh (thuộc VAMA) chỉ như bị "gãi ngứa". Không mấy bị ảnh hưởng nhưng không ít đại gia trong VAMA đã chuẩn bị kế hoạch "tát nước theo mưa", xe nguyên chiếc khan hiếm tội gì giữ nguyên giá xe trong nước!
Buôn lậu "vàng đen" - trận đồ bát quái!
Cuộc chiến chống xuất lậu than qua biên giới tại Quảng Ninh đã trở thành tâm điểm của các phương tiện thông tin đại chúng suốt tuần qua. Việc hàng trăm con tàu với hàng trăm ngàn tấn than nhộn nhịp "vượt biên" bị phát hiện và bắt giữ chỉ trong một vài ngày cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Sự chênh lệch quá lớn giữa giá than trong nước và giá than xuất khẩu cho thấy vì siêu lợi nhuận, bọn buôn lậu đã bất chấp tất cả. Việc Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh bị đe doạ hoàn toàn có thể hiểu được khi đụng đến "nồi cơm" của chúng. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn là dường như đã có sự bắt tay giữa bọn tội phạm, bảo kê cho buôn lậu với một số DN biến chất. Chống buôn lậu than cũng như dẹp nạn than thổ phỉ đã kéo dài hàng chục năm nay nhưng hiệu quả rất kém. Nhiều người đã ví đây như một "trận đồ bát quái" khó lòng giải mã. Khó, song chẳng lẽ lại bó tay?
Chạy chức, chạy quyền - chuyện cũ, cảnh báo mới
Việc Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau nộp lại 100 triệu đồng chạy chức của cán bộ dưới quyền đang làm xôn xao dư luận mấy ngày qua. Những phán đoán, nhận định qua vụ việc này đang rất trái chiều. Tuy nhiên, nó có một điểm chung là tệ chạy chức chạy quyền vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt, lúc ngấm ngầm, khi công khai và dường như không có hồi hết. Đặc biệt là trong bối cảnh rất nhiều địa phương đang sắp xếp lại cán bộ do sáp nhập các đầu mối cũng như những địa phương sẽ được hợp nhất. Đây chính là những cảnh báo mới về tệ nạn này để các cơ quan bảo vệ luật pháp ra tay ngăn chặn.