Pháp lệnh Dự trữ quốc gia đã quy định nghiêm cấm xuất Quỹ Dự trữ quốc gia không đúng thẩm quyền, sử dụng Quỹ Dự trữ quốc gia sai mục đích
Pháp lệnh đã được ban hành và có hiệu lực nhiều năm qua, chắc chắn lãnh đạo Visalco không thể không biết điều đó. Thế nhưng trong lúc bí tiền trả nợ, họ sẵn sàng bàn nhau lấy gần 2 tỉ đồng từ nguồn quỹ để trả nợ. Đáng nói là không chỉ một lần, trước đó họ đã hai lần lấy tiền từ quỹ, mà không cần bàn thảo trong tập thể ban lãnh đạo.
Dù khoản tiền họ lấy ra từ quỹ không phải quá lớn và được trả cho khoản nợ bị hụt trong dự án kinh doanh, nhưng không vì thế mà được tự tiện sử dụng quỹ sai mục đích. Những khoản tiền ấy, dù không nhiều, nhưng bản thân nó đã gắn với một sứ mệnh quan trọng là mua muối dự trữ quốc gia, không chỉ nhằm điều tiết thị trường, mà còn để phòng khi thiếu muối, người dân các vùng miền cần đến còn có muối dự trữ mà cung cấp khẩn cấp.
Vấn đề này, ngay cả những công dân bình thường cũng nhận thức được chứ không cứ là những người có chức có quyền kinh doanh trong ngành hàng muối, đặc biệt là đối với những người đã được Chính phủ giao nhiệm vụ mua muối để dự trữ quốc gia hàng năm, càng phải ý thức hơn về an ninh thực phẩm.
Những kiểu hành xử tuỳ tiện và liều lĩnh trên thực tế đã xảy ra không ít lần. Cách đây chưa đầy mười ngày, Báo Lao Động cũng đã đăng tải thông tin: Kho muối Dự trữ quốc gia tại Bạc Liêu không có muối, vì lượng muối hơn 700 tấn tại đây đã được cho Cty CP muối và thương mại Bạc Liêu (thuộc Visalco) mượn, nhưng đã quá hạn vẫn chưa hoàn trả. Phía Cty CP muối và thương mại Bạc Liêu giải thích rằng vì giá muối tăng cao nên chưa thể mua muối hoàn trả.
Chuyện từ mức tuỳ tiện, liều lĩnh, đã đi đến chỗ như trò đùa, mà lại đùa với kho muối dự trữ quốc gia. Việc cho mượn muối dự trữ quốc gia để làm gì vẫn chưa được làm rõ.
Trong khoảng vài tháng qua, thông tin về việc VN lần đầu tiên thiếu muối đã nóng trên các trang báo. Bộ NNPTNT đã phải lên kế hoạch nhập 200.000 tấn muối, và có khả năng phải nhập đến 400.000 tấn trong cả năm nay. Năm 2008, lần đầu tiên VN phải nhập muối ăn, kho muối dự trữ quốc gia thì trống rỗng, trong khi Visalco lại dùng tiền mua muối dự trữ quốc gia để trả nợ. Visalco, cùng với "đứa con" của mình, đã hy sinh hạt muối dự trữ quốc gia cho những mục đích không chân chính...
Chuyện như đùa tại Visalco không biết còn dây dưa đến bao giờ mới xử lý dứt điểm?