Cách đây mấy năm, TPHCM đã có chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư tham gia xây dựng bãi đậu xe ngầm, sau đó 8 địa điểm được chọn và nhiều nhà đầu tư hăm hở tiến hành các thủ tục, bỏ tiền làm các công việc theo quy trình. Thế mà nay "đùng một cái", UBND TPHCM lại yêu cầu các nhà đầu tư dừng lại.
Cay đắng nhất vẫn là Cty Đông Dương - chủ đầu tư dự án xây dựng bãi đậu xe ngầm khu vực công trường Lam Sơn. Cty đã phải làm việc, họp cả trăm cuộc với các ngành chức năng của thành phố để có được trên 60 công văn liên quan đến dự án, dự án phải chỉnh thiết kế nhiều lần. Rồi cả chục hợp đồng với các đối tác trong và ngoài nước, chi phí ban đầu cho các hợp đồng này hơn 10 tỉ đồng.
Tính tổng chi cho những bước chuẩn bị dự án lên đến hơn 30 tỉ đồng. Trải qua một núi những thủ tục như vậy, thế mà vừa mới nhận được giấy chứng nhận đầu tư, Cty đã bị chính UBND thành phố yêu cầu dừng lại vì
không đảm bảo an toàn công trình nhà hát thành phố và hệ thống metro!
Vấn đề ở đây là cách quản lý, chỉ đạo của UBND TPHCM không nhất quán - và đây là điều lo ngại nhất của các nhà đầu tư.
Quy hoạch, chọn địa điểm, kêu gọi đầu tư cũng là thành phố. Yêu cầu nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, an toàn
(không chỉ trong một thời điểm mà vừa xong yêu cầu này lại "phát" ra yêu cầu khác kéo dài suốt 4 năm qua) cũng là thành phố. Và khi nhà đầu tư phải bỏ nhiều tiền ra để điều chỉnh, đáp ứng xong yêu cầu đó thì người quyết định dừng dự án cũng là... thành phố.
Tại sao ngay từ đầu, UBND TPHCM không dừng ngay dự án mà để cho nhà đầu tư phải chịu quá nhiều cực nhọc và tốn kém, và đến khi chính mình vừa cấp xong giấy phép đầu tư thì lại yêu cầu dừng? Thời nay, yếu tố kỹ trị và minh bạch trong điều hành quản lý là điều kiện tiên quyết của việc tạo môi trường kinh tế lành mạnh.
Ai sẽ bồi thường những thiệt hại lớn của Cty Đông Dương? Nhưng câu chuyện không chỉ là tiền.
Vấn đền quan tâm ở đây nữa là môi trường đầu tư ở TPHCM sẽ xấu đi sau văn bản 560/TB-VP.
TPHCM lâu nay vẫn được coi là địa phương đi đầu trong đổi mới công tác quản lý, điều hành kinh tế, là nơi nhiều DN đổ về đầu tư. Thế nhưng với cách quản lý như thế này, DN bị thiệt hại vì tin vào các cơ quan chức năng thì hình ảnh đẹp đó đã khác đi ít nhiều!