Nhưng xin thưa anh Kiệt (quyền Giám đốc Sở TNMT TPHCM), đây là báo cáo sai sự thật" - ông "hội đồng" Đặng Văn Khoa bước lên tặng ông Kiệt một giỏ cây héo úa ông vừa hái đêm trước.
Các đại biểu khác chỉ ra, còn hơn 1.000 tấn rác không biết đi đâu vì hiện nhiều bãi rác quá tải đang đóng cửa, 70% số chất thải hầm cầu cũng không biết đi đâu? Hỏi để mà hỏi thôi, mỗi ngày có 300m3 chất thải hầm cầu đổ ra kênh rạch. Đại biểu Võ Văn Sen quá bức xúc: "Một thành phố phát triển mà những chất thải như thế lại không được xử lý, làm ô uế môi trường. Đây quả là việc không thể chấp nhận". Gần mười triệu dân sống trong thành phố này đang trả giá từng ngày cho sự tắc trách đó!
Người dân khổ sở vì TPHCM là "đại công trường", theo đại biểu Trần Văn Tạo, nếu nhìn trực quan thì TPHCM không có sự quản lý, bát nháo mất trật tự, sai phạm. Công trình xây dựng kéo dài gây ùn tắc, ngập nước làm khổ dân như vậy bởi vì trong đó có ẩn chứa sự thiếu trung thực. Có đại biểu chỉ ra một trong những sự thiếu trung thực đó là: "Nhìn bề ngoài, các công trình rào chắn đồ sộ thế nhưng vào bên trong chỉ thấy lèo tèo vài công nhân làm việc".
Về chương trình năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị qua 6 tháng chỉ thấy toàn khẩu hiệu. Ngay tại các tuyến đường mẫu, các quận trung tâm rác rưởi, nước thải, ô nhiễm tràn lan, người dân lấn chiếm lòng lề đường mua bán công khai. Vậy mà nhiều nơi treo đầy các tấm biển "Khu phố văn hoá", các gia đình nhận bằng "Gia đình văn hoá". Điều đó có thật không?
Về thực hành tiết kiệm chống lạm phát, đại biểu Đặng Ngọc Khoa nói như tâm sự rằng: "Đã lâu rồi không thấy tấm gương tiết kiệm nào trong đội ngũ cán bộ, trong khi sự tiết kiệm này đòi hỏi sức khuấy động phong trào về mặt tinh thần rất lớn". Nhiều cán bộ kêu gọi thực hành tiết kiệm nhưng họ không thuyết phục được người dân bởi vì lời nói không đi đôi với việc làm.
Đang có những điều không thật diễn ra ở thành phố này. Đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa cho biết: "Có thể kỳ sau tôi xin rút chức danh đại biểu HĐND vì người dân không còn tin chúng tôi khi chúng tôi nói nhiều mà không giải quyết được vấn đề". Lời nói của vị đại biểu này đáng để chúng ta suy nghĩ lắm.