Nhưng thật đặc biệt, đọc lại văn kiện lịch sử ấy, chúng ta càng thấm hiểu hơn sự lung linh ngời sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc là một trong loạt 10 bài, thư, điện mà Hồ Chủ tịch đã gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước từ ngày 10 đến 26.6.1948. Điều bất ngờ là trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng của chiến tranh, Hồ Chủ tịch vẫn dành rất nhiều tâm huyết để nói về sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.
Người nhấn mạnh rằng “phải có chương trình kế hoạch kinh tế rất thiết thực” vì có như thế nước ta mới “thực túc binh cường”. Một khi đã đề ra kế hoạch thì phải cố gắng “thực hiện cho kỳ được”. Trong lời kêu gọi, Hồ Chủ tịch lưu ý rằng “toàn dân đủ ăn đủ mặc, toàn dân biết đọc biết viết” mới chỉ là “kết quả đầu tiên” hay là mục đích đầu tiên của chế độ ta”.
Chân lý mà Hồ Chủ tịch đã chỉ ra là - “Mỗi một người dân phải hiểu: Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do”. Nói cách khác, sự giàu mạnh của đất nước VN là nguyên tắc đầu tiên, sự đảm bảo đầu tiên cho nền độc lập và có như thế VN mới có thể có tự do, tự chủ trên mọi phương diện quan hệ quốc tế.
Chắc chắn những lời chỉ giáo sau đây của Bác sẽ làm tất cả chúng ta phải nhìn lại và suy ngẫm: Đồng bào phú hào phải thi đua mở mang doanh nghiệp… Nhân viên Chính phủ phải thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân. Quả thực, tầm nhìn không bị giới hạn bởi thời gian và lịch sử là sự phi thường của thiên tài.
Làm sao có thể cắt nghĩa một cách thấu đáo rằng việc mở mang doanh nghiệp đã được Bác Hồ đặt ra ngay từ năm 1948, nhưng lại có hàng chục năm ta lãng phí tài năng, cơ hội? Và nữa, chúng ta đang phấn đấu để có một nền hành chính phục vụ, trong khi từ hồi ấy, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ tên, đặt rõ danh cho và định rõ nội dung cho nền hành chính đó chức năng phụng sự!
Phụng sự nhân dân, phụng sự vận mệnh dân tộc là trách nhiệm và bổn phận của mọi cán bộ, công chức trong một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nghĩa của hai từ phụng sự thật đủ đầy với mọi lẽ của các giá trị chân, thiện, mỹ.
Ngay từ ngày ấy, Hồ Chủ tịch đã cảnh báo rằng sự thực là đã có không ít người muốn ăn quả mà biếng trồng cây nên gặp sao hay vậy, không dám đấu tranh, không dám nhận thức rõ sai lầm (phải tẩy sạch cái chứng cầu yên, phải tẩy sạch cái thói khi thì quá lạc quan, khi thì quá bi quan).
Trong những ngày này, điều mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 60 năm đang vang lên trong trái tim và khối óc của tất cả chúng ta như là một mệnh lệnh của thời đại: Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn để đưa đất nước đến phồn vinh, nhân dân hạnh phúc!