Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Nghĩ từ cái chết của một cổ động viên
Lao Động số 118 Ngày 27/05/2008 Cập nhật: 7:53 AM, 27/05/2008
(LĐ) - Một người đã nằm xuống trong một tai nạn kinh hoàng trong và ngoài sân Vinh chiều 25.5 ở vòng 18 V-League. Đây là lần thứ hai trong vòng 43 ngày ở cái sân vừa ráo mực án kỷ luật trong vụ truy sát cổ động viên Thể Công ngày 13.4 ở vòng đấu 13.

Vấn đề bây giờ không phải là chờ báo cáo hay xử như thế nào nữa như cách trả lời của ông trưởng BTC vẫn trả lời, hoặc điệp khúc của ông trưởng ban kỷ luật của liên đoàn luôn trọng... báo cáo.

Máu đã đổ trong cuộc loạn đả, mà những nhà tổ chức (sân và giải) bất lực trước sự hung hãn của các hooligan VN đang có nguy cơ bùng phát trên những sân bóng. Sở dĩ tôi không gọi là cổ động viên, vì các cổ động viên chân chính không ai giết bóng đá như thế cả. Đấy là những kẻ lợi dụng bóng đá và phá hoại bóng đá.
 
Một cái chết và sẽ còn nhiều cái chết trong những cảnh loạn đả và trốn chạy như thế nếu bóng đá chuyên nghiệp VN vẫn chăm chút cho chữ chuyên nghiệp, mà lại rất sơ sài trong việc nâng cấp thật sự một nền bóng đá.

Lâu nay, ở sân khi có sự cố là giới truyền thông lại mệt mỏi với những cuộc tiếp xúc để nghe những người có trách nhiệm luận tội cái sân qua các báo cáo và qua băng hình. 

Nhìn rộng hơn, nó cũng có khác gì với những ông giám sát soi trọng tài và xử trọng tài. Hình như những nhà điều hành quá nặng đầu với phần phải ra cho được một án phạt để đội bóng không thiệt và để có cái thông báo với giới truyền thông, chứ không nghĩ đến chuyện ngăn chặn những sự cố tiếp theo đang có nguy cơ nhân rộng lên với hình thức hooligan ngày một rõ hơn.

Vài ngày trước, báo chí phát mệt với cái sân Thiên Trường, nhưng rồi lại bị "dập" đi bằng "không có báo cáo nên không thể xử". Sau đó, sân Pleiku cũng có chuyện khi khán giả làm gián đoạn trận đấu đòi xử trọng tài và người ta lại khéo léo che nó đi.

Một, hai rồi nhiều lần che khiến lờn thuốc và khiến hooligan phát sinh qua lớp áo "ta là CĐV". Ở những nền bóng đá chuyên nghiệp thực thụ, người ta phân biệt rất rõ giữa CĐV và hooligan để loại cái thành phần lợi dụng bóng đá để phá hoại. Còn ở VN thì nhiều lúc CĐV thực thụ phải chịu mang tiếng chung vì những kẻ giết bóng đá.

Những nhà điều hành bóng đá VN sẽ phải làm gì để ngăn chặn những cái chết thương tâm bắt nguồn từ sân bóng? Phải thừa nhận rằng "chuẩn" cho một CLB chuyên nghiệp của VN quá đơn giản và bằng chứng là bây giờ rất nhiều ông chủ bỏ số tiền lớn ra mua hoặc tài trợ thế là đã có một CLB chuyên nghiệp rất kêu.

Cái kiểu "sinh non" nhưng thiếu dưỡng ấy nổi đình nổi đám bởi đồng tiền làm vỏ bọc, khiến cái cơ thể của một nền bóng đá chuyên nghiệp không đồng bộ và không lành mạnh.

Nguy hiểm hơn là sự suy dinh dưỡng ấy nó còn bị tác hại bởi sự điều hành mà những nhà tổ chức lúc nào cũng cố tạo ra sự chỉn chu về luật và điều lệ, nhưng lại rất hở trong thực hiện cần và đủ của một nền bóng chuyên nghiệp.

Xét cho cùng thì trách lỗi một cái sân công tác bảo vệ quá sơ sài, trách lỗi khán giả Nghệ An quá dữ dằn, hay trách lỗi của khán giả Hải Phòng không vừa khi đến nhà người ta quậy... thực chất chỉ là bề nổi. Hồi chuông đã được gióng lên từ lâu, nhưng tiếc là nhiều người có trách nhiệm vẫn rủng rỉnh như chính cái lớp áo chuyên nghiệp mà bóng đá VN đang khoác lên.

Cái cần của bóng đá VN là bộ máy điều hành chuyên nghiệp trước khi đẻ ra nền bóng đá chuyên nghiệp. Chính sự lặp đi lặp lại qua nhiều sự cố giữa những cái sân ấy, đội bóng ấy, con người ấy (rồi dẫn đến án mạng) đã khẳng định điều ấy.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động