Xét riêng về việc ông Bình nộp tiền chạy chức của cấp dưới, thì đó là hành động rất đáng hoan nghênh. Không riêng gì ở VN, chạy chức chạy quyền đã trở thành một thứ bệnh, một thứ tệ nạn rất khó tiêu diệt vì nó thể hiện qua rất nhiều hình thức khéo léo và tinh vi. Tuy nhiên ở một số nước, trong đó có VN, thì tình trạng chạy chức chạy quyền đã trở thành căn bệnh trầm kha.
Còn nhớ, vào kỳ họp Quốc hội tháng 11.2007, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã bị các đại biểu chất vấn về nạn chạy chức chạy quyền. Khi đó ông Tuấn đã khẳng định: "Không phát hiện được trường hợp cụ thể nào". Không những thế, ông Tuấn khi ấy đã thể hiện một sự cầu thị: "Chúng tôi rất muốn biết người chạy chọt để thăng chức là ai? Xin đại biểu cung cấp, chúng tôi sẽ cùng các cấp có trách nhiệm kiên quyết xử lý". Bây giờ thì đã có người để trả lời một cách cụ thể câu hỏi của Bộ trưởng Trần Văn Tuấn đã hỏi vào thời điểm hơn 5 tháng trước tại nghị trường.
Tuy nhiên ông Võ Thanh Bình vẫn chưa chịu nói ra danh tính những người đã chạy chức chạy quyền tới chỗ ông tại cuộc họp Ban Thường vụ tỉnh uỷ. 100 triệu đồng rành rành là "tang vật", và "nhân chứng" cũng không ai khác chính ông.
Dư luận bức xúc đặt câu hỏi: Vì lý do gì ông Bình không chịu tiết lộ, để cho những kẻ chạy chức an toàn đáp vào các vị trí, chức vụ như dự kiến ban đầu trong việc sắp xếp, tổ chức lại nhân sự trong tỉnh dù họ đã có hành vi sai phạm? Chỉ còn một cách hiểu duy nhất là ông Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thanh Bình đang bao che cho những hành vi sai phạm đó và những kẻ mua chức mua quyền.
Nói ra những kẻ có hành vi sai trái là việc làm đáng khuyến khích. Điều này, chắc chắn người ở cương vị đứng đầu một tỉnh như ông Bình đã nhận thức rõ. Thế nhưng ông vẫn chưa chịu tiết lộ danh tính những kẻ mua chức, dẫn đến một hệ luỵ phức tạp trong xử lý, là không chỉ buộc ông Võ Thanh Bình phải nói ra, mà từ đó còn phải điều tra làm rõ những kẻ chạy chức vừa được cất nhắc, bổ nhiệm là ai để xử lý nghiêm. Người đứng đầu một tỉnh mà không nghiêm minh, kiên quyết thì khó làm gương cho người dân và cấp dưới.