Chúng ta có niềm tin rằng còn nhiều điều thiện, nhiều nghĩa cử đẹp tồn tại trong xã hội làm cho cuộc sống ấm áp hơn. Nhưng cũng không thể không đối diện với một thực tế khác, đó là cái ác còn tồn tại khá nhiều.
Cướp giật, đâm chém xảy ra hàng ngày. Ngoài những băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, trên đường phố bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra ẩu đả. Tuy nhiên, việc chống lại cái ác trực diện như việc người dân tham gia bắt cướp cũng cần phải tính đến hậu quả.
Người dân không có nghiệp vụ để bắt cướp, trong trường hợp này, không thể lấy sinh mạng của người lương thiện để chống lại sự hung hãn của những tên cướp có vũ khí. Người dân có nghĩa vụ tham gia bằng cách khác, không thể trực tiếp đối kháng với tội phạm.
Việc truy bắt thành công các băng nhóm lộng hành chém người dân của ngành công an rất đáng được tuyên dương, nhưng đó là việc giải quyết hậu quả. Cái ngọn nguồn vẫn là lương tri, đạo đức xã hội và hiệu quả của nền giáo dục. Những giá trị đó càng xuống cấp thì cái xấu càng phát triển, tội ác lan tràn.
Trấn áp tội phạm để bảo vệ trật tự an toàn, bảo vệ người dân là trách nhiệm của chính quyền, của lực lượng công an. Nhưng xã hội sẽ không an toàn nếu không giải quyết nguồn gốc sâu xa từ lương tri và đạo đức.
Không xây dựng được nền tảng đạo đức thì dù tăng cường nhiều lực lượng đặc nhiệm vẫn không thể đủ sức giữ sự bình an cho xã hội.
Bên cạnh bắt nóng, triệt phá các băng nhóm, việc ngăn chặn tội phạm và "chữa trị" các vấn đề nhức nhối trong xã hội là phải từ gốc: Ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội.