Nếu vậy, đó sẽ là cột mốc lớn đánh dấu sự đảo chiều trong cuộc đời của một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất Pakistan.
Asif Ali Khan Zardari sinh ra tại Karachi. Từ nhỏ Asif được sống khá phóng khoáng với cha là ông Hakim Ali Zardari - thủ lĩnh bộ lạc nhỏ Sindhi, người vẫn tạo dựng được cuộc sống đô thị ngay giữa chốn đồng quê. Lớn lên, Asif theo học và tốt nghiệp trường St Patrick cũng chính là trường nơi Pervez Musharraf sau này trở thành tổng thống từng học.
Thời trai trẻ, Zardari đã nổi tiếng là một tay chơi, tổ chức hẳn một câu lạc bộ disco riêng ở nhà.
Chịu làm hậu phương phía sau người vợ xinh đẹp và nổi tiếng, nhưng khí phách và bản lĩnh riêng vẫn khiến cái tên của phu quân bà Bhutto luôn bị săm soi trên mặt báo với cả những lời khen về lòng dũng cảm lẫn tiếng chê.
Ông Zardari từng bị gán biệt danh "Mr. 10%" ("Ông 10%"), do bị cáo buộc luôn đòi lại quả 10% trong các phi vụ làm ăn thời vợ còn làm thủ tướng.
Ông cũng từng bị kết án tù, nhưng rồi lại trở thành bộ trưởng sau khi Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của vợ ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1993. Năm 1996, ông bị bắt do bị cáo buộc liên quan tới vụ giết Mir Murtaza Bhutto - em trai vợ. Sau đó, vợ chồng ông còn bị kết tội trong vụ bê bối liên quan tới khoản tiền lại quả bị tố cáo là lên tới hàng triệu USD gửi trong các ngân hàng Thuỵ Sĩ. Vụ này sau đó đã được xoá bởi được cho là bị xử sai, và mới đây nhất hôm 25.8, cơ quan công tố Geneva cũng tuyên bố khép lại hồ sơ vụ án.
Có thể nói, cho tới trước khi bà Bhutto qua đời do bị ám sát ngày 27.12.2007, hình ảnh của ông Zardari trước công chúng tệ đến mức PPP phải cố giữ ông tránh xa tầm mắt công chúng trong suốt chiến dịch vận động tranh cử hồi tháng Hai. Song cũng chính ông từ khi tiếp nhận vị thế Chủ tịch PPP từ người vợ quá cố, đã hiệp lực làm nên chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử cho PPP và rồi cùng các cựu thù gây sức ép buộc Tổng thống Pervez Musharraf phải từ chức ngày 18.8.