Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Hung Dao Container
Đánh bom tại Kabul, ít nhất 40 người chết
Lao Động số 154 Ngày 08/07/2008 Cập nhật: 9:02 PM, 07/07/2008
Cảnh sát Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ nổ bom bên ngoài Sứ quán Ấn Độ ở Kabul.
(LĐ) - Đúng vào giờ cao điểm đi làm sáng 7.7, trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan lại rung chuyển bởi một vụ đánh bom xe liều chết ngay giữa khu phố đông người gần Sứ quán Ấn Độ. Tin ban đầu cho hay, có ít nhất 40 người chết và khoảng hơn 140 người bị thương (không kể thủ phạm).

Đây được cho là vụ đẫm máu nhất tại Kabul kể từ khi chính thể Taliban sụp đổ cuối năm 2001 và bắt đầu dấy lên chiến dịch nổi dậy, phá hoại các nỗ lực vãn hồi ổn định đất nước của Chính phủ Afghanistan.

Kẻ đánh bom đã lao chiếc xe chất đầy thuốc nổ vào dãy cửa quay bằng kim loại bên ngoài sứ quán, nơi mỗi sáng có hàng chục người xếp hàng chờ xin thị thực nhập cảnh vào Âận Độ.  Sứ quán này nằm gần Bộ Nội vụ và một số toà công sở khác ở trung tâm Kabul. Rất may Đại sứ Ấn Độ Jayan Prasad cùng Phó đại sứ khi đó không có mặt trong sứ quán, nên ông cùng giới chức cấp cao sứ quán đều bình yên vô sự. Phát biểu sau đó với báo chí, Đại sứ cho biết, có 4 nạn nhân thiệt mạng là người Ấn Độ (khác với thông tin trước đó nói chỉ 2 nhân viên gác sứ quán chết).

"Các báo cáo ban đầu cho biết, có hơn 40 người - chủ yếu là thường dân tới xin visa, thiệt mạng" - phát ngôn viên Bộ Nội vụ Najib Nikzad thông báo với các nhà báo ngay gần hiện trường. Trong số người chết và bị thương, có 10 cảnh sát Afghanistan làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho sứ quán.

Sức công phá của quả bom lớn còn phá huỷ hoặc làm hư hại một số cửa hiệu nằm cách đó hàng trăm mét. Ngoại trưởng Afghanistan Rangeen Dadfar Spanta đã lập tức tới hiện trường thăm hỏi và chia sẻ với các nhân viên Sứ quán Ấn Độ. Ông khẳng định: "Ấn Độ và Afghanistan có mối quan hệ sâu sắc và những vụ tấn công như vậy sẽ không thể gây tổn hại đến quan hệ giữa chúng ta".

Lên tiếng chiều cùng ngày, phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban  nói: "Chúng tôi không thực hiện vụ này".

Bất chấp những nỗ lực của Chính phủ Afghanistan, với sự hỗ trợ của lực lượng quốc tế và liên quân do Mỹ đứng đầu khoảng 70.000 quân, làn sóng tấn công cả ở thủ đô Kabul lẫn các vùng khác vẫn gia tăng. Một trong những vụ táo bạo nhất là vụ mưu sát Tổng thống Hamid Karzai, ngay tại lễ duyệt binh ở Kabul ngày 27.4. Tổng thống Karzai thoát hiểm, song 1 nghị sĩ cùng 2 người Afghanistan khác thiệt mạng.

Vụ gần đây nhất xảy ra ngày 1.6, khi một xe cài bom điều khiển từ xa phát nổ gần một xe minibus chở các nhân viên quân sự Afghanistan đi làm, làm chết 1 phụ nữ và 5 người khác bị thương.

L.L.Q (Theo AFP, CNN...)

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động
Trang tuyển sinh 2008