Cuộc bầu cử tổng thống Ukraina chẳng mấy chốc mà diễn ra, nên bà Tymoshenko đang muốn tìm kiếm những người ủng hộ nặng ký để "sống mái" với đương kim Tổng thống Yushchenko.
Nữ thủ tướng xinh đẹp, nổi tiếng với vành tóc tết cuốn quanh đầu cũng như những chỉ trích nặng nề nước Nga, lần này đến Mátxcơva với thái độ mềm mỏng và cầu hoà. Nguyên nhân rất đơn giản: Giá khí đốt tăng cao có thể đẩy nền kinh tế Ukraina đến bờ vực tồn vong. Bên cạnh Thủ tướng Putin hồ hởi, nụ cười của bà Tymoshenko có vẻ không được tự nhiên lắm. Những nỗ lực gia nhập NATO của Ukraina rõ ràng không phải là bối cảnh thuận lợi để bà Tymoshenko đến thăm nước Nga. Đó là chưa kể một núi vấn đề, mà nếu không có Mátxcơva thì Kiev không thể giải quyết được.
Bên cạnh đó, các nhà phân tích cho rằng, bà Tymoshenko đến Nga còn vì mục tiêu sống còn của chính mình. Bà biết rõ rằng, kịch bản đối với các nước SNG đối đầu với Nga chỉ có một. Lãnh đạo những nước nắm được quyền bính nhờ sự trợ giúp của các thế lực bên ngoài rất khó trụ vững. Và nếu như ông Yushchenko hết thời, thì tại Ukraina sẽ phải xuất hiện một nhân vật khác. Và nhiều khả năng đó chính là Tymoshenko. Và nếu cờ đến tay thì bà phải phất. Muốn phất được thì phải chấn hưng nền kinh tế - vốn phụ thuộc rất nhiều vào giá khí đốt của Nga. Do vậy, vì tương lai chính trị của chính mình mà bà Tymoshenko thấy cần phải xây dựng quan hệ tốt đẹp với Thủ tướng Putin.
Tuy nhiên, cuộc thảo luận về giá khí đốt đã không đem lại kết quả như mong muốn. Ông Putin bề ngoài rất tươi cười, nhưng lại theo đuổi quan điểm rất thực tế: "Chúng tôi muốn việc chuyển đổi sang giá Châu Âu được tiến hành dần dần, song các đối tác Trung Á lại muốn thực hiện ngay từ 1.1.2009. Khó mà nói được về kết quả vào lúc này". Từ Mátxcơva trở về, bà Tymoshenko thông báo đã nhất trí được với Nga lộ trình 4 năm chuyển đổi sang giá Châu Âu đối với khí đốt, nhưng ông Aleksei Miller - người đứng đầu Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom - lại khẳng định rằng giá khí đốt cho Ukraina sẽ áp dụng theo đúng mặt bằng giá Châu Âu từ ngày 1.1.2009 (tăng từ 179USD/1 nghìn mét khối lên 400USD). Đáp lại, Ukraina doạ sẽ tăng gần gấp đôi phí trung chuyển khí đốt vào Châu Âu và hơn gấp ba lần phí lưu giữ khí đốt trong kho ngầm. Ông Miller cho hay, trong trường hợp đó, Nga cũng sẽ tính phí trung chuyển khí đốt mà Ukraina mua trực tiếp của Turkmenistan theo giá khác.
Về chuyện Ukraina gia nhập NATO? Cũng được thôi! Nhưng khi đó Nga sẽ buộc phải chuyển về lãnh thổ của mình những xí nghiệp quốc phòng - đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ. Mátxcơva cũng không hài lòng trước những lời đe doạ của Kiev về việc đưa Hạm đội Biển Đen khỏi Sevastopol. Thủ tướng Putin tuyên bố rằng hạm đội này đã có mặt ở đây suốt 225 năm qua, nó là của Nga, nhưng cũng bảo vệ an ninh và chủ quyền của Ukraina.
Thoả thuận về Hạm đội Biển Đen được hai quốc hội thông qua sẽ hết hiệu lực vào năm 2017, nhưng ngay từ bây giờ Kiev đã đánh tiếng đòi rút "căn cứ quân sự nước ngoài" ra khỏi Sevastopol. Thậm chí tháng 5 vừa qua, chính quyền Ukraina đã cấm tổ chức kỷ niệm 225 năm thành lập hạm đội. Thị trưởng Mátxcơva Yuri Luzhkov - người đỡ đầu Sevastopol và Hạm đội Biển Đen - nhắc nhở rằng, Sevastopol nguyên là đất của Nga, được sáp nhập một cách gượng ép vào Ukraina; nếu Ukraina cứ dứt khoát gia nhập NATO, thì rất có thể sẽ khiến khu vực Krưm tách ra thành quốc gia độc lập.
Tóm lại, "chuyến đi giảng hoà" với Mátxcơva của "công chúa cách mạng cam" vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Phải chăng, thực tế đang yêu cầu Ukraina phải giải bài toán quan hệ với Nga theo một cách thức khác?