"G8 năm nay giống như một ngày hội" - Robert Feldman - chuyên gia phân tích kinh tế của Morgan Stanley ở Tokyo bóng gió và cho rằng, G8 đã "biến thể" so với thực chất cách đây hơn 30 năm. Có 22 nhà lãnh đạo từ Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và các nước Châu Phi có mặt ở Hokkaido, khiến G8 năm nay trở thành hội nghị lớn nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, ông Robert dự đoán hội nghị sẽ không đạt nhiều kết quả cụ thể.
Biến đổi khí hậu được coi là trọng tâm trong chương trình nghị sự của hội nghị từ 7-9.7. Thủ tướng chủ nhà Yasuo Fukuda đang rất mong tận dụng cơ hội này để tăng cường uy tín của mình. Các cuộc thương thuyết để tìm một văn kiện mới thay thế Nghị định thư Kyodo hết hiệu lực vào năm 2012 sẽ phải kết thúc tại Copenhagen vào tháng 12 năm tới. Nhưng đến giờ vẫn còn những khoảng cách quá lớn trong nội bộ G8 và giữa các nước đã và đang phát triển. Năm ngoái tại Đức, G8 chỉ đi đến kết luận rằng, các nhà lãnh đạo đồng ý "xem xét nghiêm túc" mục tiêu toàn cầu để giảm một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050.
EU muốn G8 nhất trí với mục tiêu được đưa ra tại Đức với năm 1990 - được coi là năm bản lề để tính một nửa lượng khí thải cần giảm cho tới năm 2050. EU đề nghị các nước phát triển thiết lập mục tiêu trung hạn cho riêng mình. Nhật Bản cũng đồng ý mục tiêu năm 2050, nhưng lại không muốn đưa ra "năm bản lề". Còn Mỹ thì khăng khăng rằng, Washington sẽ chỉ lập mục tiêu nếu các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc cũng tham gia tiến trình.
Các nhà phân tích cho rằng, G8 năm nay sẽ không thể "giải được ô chữ" phức tạp đó để "rửa mặt" cho ông Fukuda. Mọi chuyện sẽ phải đợi cho tới khi tổng thống mới của Mỹ lên nắm quyền vào năm tới.