Bị cáo là Ali Ashtari - 43 tuổi, bị bắt cách đây một năm rưỡi. Theo cáo trạng, Ashtari làm nghề bán thiết bị viễn thông. Anh này nhận 50.000USD từ Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) để mua cáp Internet và điện thoại vệ tinh. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Israel, Ashtari tìm cách bán cho các "khách hàng đặc biệt" để Israel có thể dò các cuộc đàm thoại của họ. Toà án Cách mạng Iran cho biết, Ashtari có thể làm đơn kháng cáo.
Bản án được đưa ra đúng thời điểm Israel và Iran đang khẩu chiến sau khi có những lời đồn đại về việc Israel sẽ tấn công Iran. Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki hôm 29.6 cảnh báo: "Israel biết rõ hậu quả của hành động (tấn công) đó". Còn tướng Mir-Faisal Bagherzadeh tuyên bố, Iran sẽ đào 320.000 ngôi mộ ở biên giới để chôn xác kẻ thù nếu bị tấn công.
Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran cũng doạ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát hoạt động hàng hải ở tuyến đường vận chuyển dầu mỏ tại vịnh Persian nếu Iran bị tấn công và sẽ trả đũa các quốc gia trong khu vực nếu họ tham gia.
Đầu tháng 6, Israel đã tập trận quân sự ở phía đông Địa Trung Hải với sự tham gia của hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu. Một quan chức quân sự Mỹ cho biết, bài diễn tập gần giống một cuộc tấn công có thể nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.
Hôm 29.6, báo The New Yorker lại làm tình hình thêm nóng bỏng khi đưa tin, chính quyền Bush đã gửi biệt kích tới dò xét các cơ sở hạt nhân của Iran.
Phóng viên Seymour Hersh dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, Quốc hội Mỹ đã đồng ý cấp 400 triệu USD cho chiến dịch hoạt động bí mật ở Iran. Người phát ngôn Nhà Trắng và Cục Tình báo Trung ương hôm 29.6 từ chối bình luận về các thông tin trên.