3 đảng phái mạnh nhất
“Chào mừng đến vùng đất của bóng rổ” - Khẩu hiệu này nhiều năm qua đã trở nên rất phổ biến đối với du khách tới Serbia. Giờ nó được đổi thành “Chào mừng đến mảnh đất của tennis”, hay “Chào mừng đến mảnh đất của người chiến thắng Eurovision”.
Nguyên nhân của sự thay đổi là do những bước thụt lùi của người Serb đối với môn bóng rổ, và những bước thành công mới của họ trong môn tennis và cuộc thi âm nhạc Eurovision.
Hơn tất cả những thứ giải trí đó, có một sự kiện luôn xâm chiếm thường trực đời sống của người Serbia những năm qua. Đó là bầu cử. Trong vòng một năm qua, người Serbia chứng kiến 3 cuộc bầu cử.
Ngày 11.5 tới sẽ là ngày quan trọng, bởi sau ngày này sẽ có kết quả đảng nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội. Cùng ngày, cuộc bầu cử chính quyền địa phương cũng được tổ chức. Đặc biệt, người Serb ở Kosovo cũng sẽ đi bầu cử, bất chấp sự phản đối của chính quyền UNMIK ở Kosovo.
Có 3 đảng phái ganh đua những vị trí đầu tiên trong cuộc bầu cử sắp tới, gồm:
Đảng SRS, với khẩu hiệu “Forward Serbia” (tạm dịch Serbia tiến lên). SRS cho rằng, trong 8 năm qua chính quyền dân chủ ở Serbia khiến đất nước bị tụt hậu, với một nền kinh tế gần như kiệt quệ, nhiều tài sản công bị bán đi. Ngày càng có nhiều tỉ phú xuất hiện, nhưng đồng thời mức sống của người dân cũng giảm sút.
“Chúng ta đã thụt lùi và bây giờ là lúc để tiến lên”, ông Tomislav Nikolic, Phó Chủ tịch SRS và là người đứng đầu SRS trong danh sách bầu cử tuyên bố. “Nếu chúng tôi chiến thắng, chúng tôi sẽ mở tung cửa cả 4 hướng ra thế giới”.
Đảng DS do Tổng thống Serbia Boris Tadic lãnh đạo. Đảng này đứng thứ hai về quy mô ảnh hưởng chính trị ở Serbia, kiểm soát Belgrade và được hỗ trợ bởi các thương gia lớn. Khẩu hiệu của DS là “For European Serbia” (tạm dịch là Thúc đẩy Serbia hội nhập Châu Âu).
“Chúng ta cần nắm bắt cơ hội để tạo sự thịnh vượng cho thế hệ con cháu, ngay bây giờ chứ không phải ngày mai. Châu Âu là ưu tiên của chúng ta và chúng ta không có lựa chọn nào khác”, ông Boris Tadic nói.
Liên minh DSS-NS, được xếp thứ ba về sức mạnh chính trị trong cuộc bầu cử này, do Thủ tướng Vojislav Kostunica dẫn đầu. Với khẩu hiệu đơn giản Support Serbia (Ủng hộ Serbia), đảng này sử dụng chiến dịch tranh cử dựa chủ yếu vào số phận của phần lãnh thổ li khai Kosovo.
“Họ đã bán cả niềm tự hào và chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. Họ bán Kosovo. Họ bán tất cả những gì có thể bán được”, ông Vojislav Kostunica nói. “Serbia không cần họ lãnh đạo đất nước nữa”, ông nhấn mạnh.
Ngư ông đắc lợi
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Serbia đã diễn ra từ lâu, bắt nguồn từ sự bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo cao cấp nhất, là Thủ tướng Vojislav Kostunica và Tổng thống Boris Tadic. Cả hai người đều tìm ra cách vượt qua sự khác biệt trong nửa đầu tiên của năm 2007, bằng cách thành lập liên minh vào cuối tháng 5.2007. 10 tháng sau đó, liên minh này đổ vỡ vì những khác biệt không thể điều hoà.
Nhiều người cho rằng, cuộc bầu cử lần này sẽ là cuộc đấu trực tiếp giữa Boris Tadic và Vojislav Kostunica. Hai đảng phái của hai ông đã chĩa mũi dùi về nhau, khẩu chiến trước chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, việc này chỉ khiến cho người thứ ba, ông Tomislav Nikolic hưởng lợi.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy DS sẽ giành 33% phiếu ủng hộ. Còn liên minh DSS-NS có thể sẽ không chiếm nổi 12% phiếu. SRS đang hy vọng sẽ thành công tại cuộc bầu cử lần này.
Tại cuộc bầu cử tổng thống trước đó, ứng cử viên của SRS chỉ thua có 2% phiếu so với ông Boris Tadic tại vòng cuối cùng. Theo dự đoán, SRS sẽ giành được 33-36% phiếu bầu, tạo điều kiện cho họ thiết lập liên minh, chiếm đa số trong quốc hội Serbia và trong chính phủ mới. Minh Đức dịch
>> Tổng thống Montenegro tái đắc cử
>> Người Serb ở Kosovo: Khiêu khích lực lượng quốc tế
>> Kosovo "đánh đổ" Chính phủ Serbia
>> Người Serb ở Kosovo đòi... độc lập
>> Kosovo rơi vào hỗn loạn
>> Kosovo sau khi tuyên bố độc lập: Gây tranh cãi trên toàn cầu