Leo thang bạo lực
Hàng trăm người Serb ở Kosovo đã giao đấu với lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ và binh lính NATO trong suốt nhiều giờ đồng hồ, khiến ít nhất 63 lính quốc tế và 70 người Serb bị thương. Các vụ đụng độ xảy ra khi lực lượng quốc tế tấn công giành lại trụ sở Toà án LHQ ở thị trấn phía bắc Mitrovica vốn bị người Serb chiếm đóng suốt 3 ngày qua.
Binh lính Đan Mạch cho biết, họ bị người biểu tình nã đạn khi đang cứu trợ các binh sĩ bị thương. Một xe quân sự của LHQ và 1 xe của NATO bị đốt cháy. Người Serb đã phong toả khu vực, chặn xe của lực lượng quốc tế và giải cứu 53 người biểu tình bị bắt giữ. Số còn lại cũng được LHQ trả tự do sau khi thẩm vấn.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon hôm 17.3 đã lên án tình trạng bạo lực ở Kosovo và cam kết rằng LHQ sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp cần thiết để thực thi sứ mệnh quản lý vùng lãnh thổ này. Đại sứ Nga tại LHQ - ông Vitaly Churkin bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về quyết định tấn công toà án của cảnh sát LHQ và binh lính NATO. "Cho dù việc chiếm đóng của người Serb là không thích hợp, nhưng chúng ta cũng cần đặt câu hỏi về tính khôn ngoan của những hành động như vậy" - ông Churkin nói. Tổng thống Serbia Boris Tadic cáo buộc lực lượng quốc tế ở Kosovo "sử dụng sức mạnh một cách quá đáng" và cảnh báo về sự leo thang bạo lực trên toàn vùng lãnh thổ Kosovo.
LHQ rút lui
Hôm 18.3, LHQ tuyên bố rút quân khỏi thành phố Mitrovica sau vụ đụng độ vừa qua. Động thái này có thể nhen nhóm khát vọng đang gia tăng của người Serb ở Kosovo là muốn tách khỏi Kosovo để nhập vào Serbia. Cộng đồng thiểu số người Serb ở Kosovo chiếm khoảng 15% diện tích lãnh thổ phía bắc Kosovo, trong đó gồm 1/3 diện tích vùng Mitrovica - thành phố lớn thứ hai ở Kosovo.
"Chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn như bảo vệ người Serb ở Serbia" - ông Slobodan Samardzic - Bộ trưởng phụ trách vấn đề Kosovo trong Chính phủ Serbia - đã nói như vậy với những người biểu tình và thúc giục họ tiếp tục biểu tình với mục đích "giữ Kosovo là của Serbia".
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Serbia hôm 17.3 thông báo đã tăng cường an ninh trên toàn lãnh thổ Serbia nhằm bảo vệ an toàn tối đa cho các công dân nước này. Tại thủ đô Belgrade, quân đội và cảnh sát được tăng cường để bảo vệ các cơ quan của chính phủ và trụ sở các cơ quan đại diện nước ngoài. Chính phủ Serbia đang lo ngại một làn sóng mới chống các nước phương Tây ủng hộ Kosovo sẽ lại bùng lên ở nước này. Cùng ngày, hàng trăm người Serbia đã tuần hành, hô vang các khẩu hiệu phản đối Kosovo độc lập.