Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Giao lưu giữa cựu Tổng thống Mỹ Clinton với thanh niên và sinh viên Việt Nam:
Nói không với sự kỳ thị
Lao Động số 337 Ngày 07/12/2006 Cập nhật: 8:20 PM, 06/12/2006
(LĐ) - Cuộc giao lưu giữa ông Clinton với sinh viên và thanh niên Việt Nam về đề tài nâng cao khả năng của thanh niên Việt Nam về phòng chống HIV/AIDS diễn ra trong chiều nay (6.12) rất sôi nổi.

Khoảng 300 sinh viên, thanh niên đã đến rất sớm để chờ đón ông Clinton, trong đó có cả những thanh niên phải sống chung với AIDS, các tuyên truyền viên... Phòng họp lớn của khách sạn Sheraton không đủ chỗ, nhiều phóng viên, sinh viên, giảng viên đại học, khách mời phải đứng tham dự buổi giao lưu.  Ông Clinton, tóc bạc trắng, bước vào phòng trong tiếng vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt từ các bạn trẻ.

Cựu Tổng thống Mỹ đang trao đổi với các thanh niên VN về sự kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS. Ảnh Kỳ Ạnh

Chủ đề được đề cập nhiều nhất  trong buổi trao đổi là sự kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS. Trên sân khấu, ông Clinton ngồi cạnh chị Phạm Thị Huệ, một nữ thanh niên Việt Nam phải sống chung với AIDS từ nhiều năm nay, cũng là người đã góp phần đáng kể vào cuộc tuyên truyền phòng chống AIDS và được tạp chí TIME của Mỹ bầu là "Anh hùng Châu Á".  Chị Huệ cho biết: "Là người bị nhiễm, tôi đã trải qua nhiều khó khăn, nhất là sự kỳ thị nặng nề trước đây."

Chị kể câu chuyện về một em bé ở huyện Thuỷ Nguyên đã mồ côi cả cha mẹ vì HIV/AIDS, và bản thân em cũng mang virus: "Khi xét nghiệm biết mình có HIV, em bé rất thất vọng. Chị của em mua về một con cá, nấu canh rất ngon và em bé ăn hết cả bát canh. Khi người chị hỏi tại sao không để phần mọi người, em bé trả lời: em bị nhiễm HIV và em sắp chết, chị không bị nhiễm và chị còn sống lâu, chị còn được ăn cá. Bây giờ em bé đã 7 tuổi và là một trong những người được điều trị  bằng thuốc ARV miễn phí từ Quỹ Clinton. Em vẫn sống khoẻ mạnh."

Một sinh viên khác, cũng kể câu chuyện một người đàn ông nhiễm HIV gần nhà mình đã phải tự tử vì sự kỳ thị của mọi người và nói: "Không phải HIV, mà chính là sự kỳ thị đã giết chết anh ấy."

Theo ông Clinton, một nước đang phát triển như VN cần có nguồn lực con người đựơc đào tạo tốt, Ảnh Kỳ Ạnh

Ông Clinton cũng đồng ý với ý kiến này. Ông nói: "Chúng ta thường sợ những gì ta không hiểu. Nhiều người nhiễm HIV/AIDS đã chết vì không hiểu biết, vì sự kỳ thị của mọi người. Thế hệ trẻ hãy đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng chống HIV/AIDS, không nên sợHIV/AIDS." Ông kể câu chuyện, suốt 8 năm ở Nhà Trắng, trong phòng làm việc của ông đã treo bức ảnh một em bé chết vì AIDS từ tháng 2.1992. Em bị nhiễm do truyền máu và chết trước khi người ta tìm ra thuốc kháng HIV. Em không dám tới trường vì trường học sợ em sẽ làm lây bệnh cho mọi người. "Sự ngu dốt đã giết chết nhiều người, điều đó cũng có thể xảy ra ở Việt Nam."

Ông Clinton lưu ý:  Đối với Việt Nam, vấn đề lớn nhất không phải là tiền thuốc, mà là đã có hệ thống y tế hạ tầng cơ sở nông thôn, có  đủ bác sỹ để chăm sóc các bệnh nhân HIV/AIDS ở vùng sâu vùng xa hay chưa! Ông cho rằng, một nước đang phát triển như VN cần có nguồn lực con người đựơc đào tạo tốt,  hạ tầng cơ sở vững chắc. Ông nói: "Các trường đại học, trung học không chỉ hoạt động ở HN, mà cả ở vùng sâu xa, nông thôn nữa. Đặc biệt sinh viên y khoa trẻ, hãy đừng sợ HIV AIDS. Họ, cùng với những người như chị Huệ, hãy trở thành tuyên truyền viên ở mọi nơi. Phải nói về HIV AIDS nhiều hơn nữa."

Ông Clinton nhấn mạnh chính những người nhiễm HIV/AIDS sẽ làm thay đổi thái độ của mọi người. Ảnh Kỳ Ạnh

Ông khẳng định, chính các bạn trẻ, chính những người nhiễm HIV/AIDS như chị Huệ sẽ làm thay đổi thái độ của mọi người. "Khi chúng ta rời khỏi đây, các bạn sẽ nhớ những gì chị Huệ nói hơn là những gì tôi nói... Chúng ta cần những người như chị Huệ. Các bạn có thể làm tốt hơn tôi. Cần hỗ trợ những người bị nhiễm, ngăn chặn lây lan, đặc biệt lây lan từ người mẹ đang mang thai sang con để đứa trẻ không bị nhiễm. họ cần được chẩn đoán, điều trị, họ cần được biết là họ không bị phân biệt đối xử."

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton
Cựu Tổng thống Mỹ dạo Bờ Hồ

Mỹ Hằng

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động