Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lao Động số 199 Ngày 29/08/2008 Cập nhật: 10:39 PM, 28/08/2008
Thầy Phương "tí hon" với những học trò bị chất độc da cam của mình.
(LĐ) - Lọt lòng mẹ, chỉ khoảng 20cm trong một thân hình dị tật vì chất độc da cam, 28 năm sau, Nguyễn Ngọc Phương cũng chỉ nhích vỏn vẹn được 90cm và nặng 20kg.
Trong một cuộc tranh luận về games giữa chúng tôi, Hải Hà, 25 tuổi - nhân viên công nghệ thông tin Sở Bưu chính Viễn thông Quảng Ninh nói: "Nếu chỉ đơn thuần là một trò chơi giải trí thì game không có sức hút mãnh liệt đến mức khiến nhiều người từ bỏ thực tại để lún sâu trong nó".
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất thấp trũng, nắng thì bụi gió, mưa lại bị ngăn cách như ốc đảo bởi các con sông, con suối, người lớn đi lại làm ăn đã khó khăn, con trẻ tới lui học hành càng khó khăn gấp bội; nhiều đêm nằm nghe tiếng gió rít mang theo hơi lạnh qua các khe hở của ngôi nhà, ông Nay Yak ở xã Ia Piar, huyện Ayun Pa (Gia Lai) đã quyết định gom góp hết tiền bạc làm cầu bắc qua suối, thực hiện cuộc "di dân" kinh tế và tiếp tục "đưa dân làng" bước qua lời nguyền...
"Khi nghe tin tổng đội thành lập, mình là người Mông đầu tiên xin vào. Nếu không có tổng đội thì bao giờ vợ chồng Lầu mới làm được nhà to đẹp nhất bản Huồi Khả như bây giờ...".
Nhân kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam - Trung tướng, PGS Nguyễn Đình Ước đã kể với phóng viên Báo Lao Động một số cuộc đối thoại với các nhà báo, nhà làm phim của Canada và Pháp khi sang làm việc tại Việt Nam. Những cuộc hỏi đáp này đã bật ra nhiều thông tin mới.
Chiếc xuồng đỏ lắc lư theo từng cơn sóng giật đúng như một con lật đật Nga. Mấy cô văn công quả có trí tưởng tượng phong phú. Cập được vào sát chân nhà giàn DK 1.11 để theo thang sắt trèo ngược lên lúc này là quá mạo hiểm với cả đoàn.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, người dân Cần Đước (tỉnh Long An) một lòng son sắt thuỷ chung với cách mạng, dù nơi đây sớm bị giặc chiếm đóng. Mỗi người dân có cách thể hiện riêng tình cảm của mình dành cho cách mạng.
Những “đường ngầm” đầu tiên trên đất Củ Chi (TPHCM) xuất hiện trong thời kháng chiến chống Pháp tại hai xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An mục đích để bà con trốn tránh giặc ruồng bố.
Chủ nhật, 27.4, sân Trường THPT Tăng Bạt Hổ (Hoài Nhơn, Bình Định) như muốn nổ tung trước làn sóng cổ vũ sôi sục dành cho Huỳnh Anh Vũ - chàng trai xứ dừa đầu tiên góp mặt ở một kỳ chung kết "Đường lên đỉnh Olympia".
Đi đâu trong những ngày qua, câu chuyện được người ta nói đến nhiều nhất và băn khoăn nhất, cũng là về gạo. Dân tộc VN lớn lên từ nền văn minh lúa nước, mọi người thường quen nói là "miếng cơm manh áo" chứ có ai nói là "miếng vàng manh áo" đâu.
Singapore và Malaysia - hai quốc gia đi trước VN hàng chục năm về sự phát triển - đang hướng về thị trường VN, như một tâm điểm để mở rộng thị trường.
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 / 39 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
Bài được đọc nhiều nhất
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động