Ở Mường Choọng, Mường Ham xưa, trên đại ngàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bây giờ có một người con dân tộc Thái đã dồn trí tuệ, tâm huyết của mình thổi cho cháy sáng lên một cổ vật giá trị của tộc người mình đang dần bị lụi tắt.
9 bản của xã Chung Chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đều có bàn đèn còn sáng
lửa.
Đặt chân lên trạm hải đăng Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam), chúng tôi phải mất hai tiếng đi xuồng máy từ đất liền ra đảo, hơn một giờ đi ghe và 45 phút men theo con đường mòn khúc khuỷu dài 6km. Thế nhưng đối với anh em gác trạm, hành trình đó luôn đều đặn đi về như cơm bữa.
Lọt lòng mẹ, chỉ khoảng 20cm trong một thân hình dị tật vì chất độc da cam, 28 năm sau, Nguyễn Ngọc Phương cũng chỉ nhích vỏn vẹn được 90cm và nặng 20kg.
"Giữa chiến trường nghe tiếng bom rất nhỏ" (Phạm Tiến Duật)
Hoà bình đã hơn 30 năm rồi mà chưa một giờ khắc nào họ bước ra khỏi chiến tranh. Trong cõi u mê mộng mị của họ, chiến tranh chưa bao giờ ngưng nghỉ.
Hầu như năm nào xã Thạch Định, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cũng phải đối mặt với thiên tai, do đó mỗi gia đình thường làm thêm một gian "gác xép" để trú ẩn khi lũ dâng cao.
Trước kia, vùng đất cặp theo sông Vàm Cỏ thuộc huyện Cần Đước (tỉnh Long An) mỗi năm một mùa lúa, một mùa cá tôm. Người dân sống trên bờ, tuy chưa giàu có nhưng cũng "an sinh" với ruộng đồng.
Chỉ học hết lớp 10 THPT và nghề nghiệp chính là làm ruộng, nhưng gần 10 năm nay, "anh thợ cày" Hoàng Văn Nam ở Đại Lâm, Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh đã tự học và kèm cặp đưa hơn 30 học sinh, con em của làng bước chân vào giảng đường các trường đại học, cao đẳng.
Bây giờ, chuyện về hai người đàn ông của bản Pring thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hoá - Quảng Trị tự đứng ra làm hai con đường cho ôtô chạy liên xã, liên thôn có thể không còn là "tin trang nhất" nữa rồi - Cường - một "giáo viên cắm bản" rất rành... đọc báo lấp lửng với tôi như thế.
O Thời, cựu nữ pháo binh Ngư Thuỷ gọi điện khoe, sau khi Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động giúp làm gần 30 ngôi nhà cho các chị, đời sống chị em Đại đội pháo binh Ngư Thuỷ đã dần ổn định, không phải chạy bữa như trước.