Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lao Động số 279 Ngày 02/12/2008 Cập nhật: 9:46 PM, 01/12/2008
Sư cô Thích Nữ Thanh Nguyên và Thích Nữ Trung Tựu trò chuyện với Thành Trung.
(LĐ) - Được lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc, những người nhiễm HIV đó lại chia sẻ, lắng nghe, giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ hay những người có nguy cơ cao bị lây nhiễm.
Đã bốn thập kỷ đi qua, Ngã ba Đồng Lộc vẫn là địa chỉ đỏ cho hàng triệu con người tìm về vinh quang quá khứ. Ngã ba anh hùng được nhuộm bằng xương, bằng máu của bao nhiêu người để cho những đoàn xe ngày đêm đội mưa bom bão đạn nối đuôi nhau ra tiền tuyến...
12 giờ trưa, khi các con đã ngon giấc, đôi bàn tay gầy gò của mẹ Tuyết lại cần mẫn vá từng chiếc áo cũ. Chốc chốc, quay sang nhìn lũ trẻ, ánh mắt âu yếm của mẹ vẫn không giấu nổi những lo toan.
A Sàng là người Mông ở xã Púng Luông (huyện Mù Căng Chải, Yên Bái), miền đất kỳ lạ, tứ mùa bủa trong mây trắng Khau Phạ. Vậy nên, tính Sàng luôn thẳng băng như núi lớn của dãy Hoàng Liên Sơn vòi vọi quê anh.
Mỗi đêm rằm, bên chân chùa Cầu-biểu tượng của di sản văn hoá thế giới khu đô thị cổ Hội An (Quảng Nam), những bản nhạc trữ tình vang bóng một thời thánh thót vang lên bằng một giọng đàn lạ lẫm rất "độc".

Theo sáng kiến của Phó ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Bắc Son, một đoàn các nhà báo đã tiến hành cuộc hành hương về nguồn - đến thăm ATK Định Hoá (Thái Nguyên).
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, đội TNXP 91 Bắc Thái (trong đó có Đại đội 915) giải thể.
Công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước thoát khỏi ách xâm lăng đã ghi nhận sự hy sinh xương máu của nhiều thế hệ. Hàng vạn người con của dân tộc Việt Nam ngã xuống để đổi lấy tự do cho dân tộc.
Mãi đến đầu thế kỷ này, những hang chim yến tự nhiên cùng nghệ thuật khai thác sản vật cực quý hiếm mang tên yến sào trên hòn đảo nhỏ Cù Lao Chàm ven bờ biển Đông thuộc TP.Hội An vẫn là điều bí mật.
Với khẩu hiệu: "Ông, bà chính là người cho, còn chúng tôi là những người chuyển lại cho người nhận", gần 5 năm nay, nhóm Ve Chai của ông Nguyễn Văn Hoàng đã có mặt ở khắp hang cùng ngõ hẻm của Huế để nhặt bao nylon, lượm ve chai, xin quần áo cũ... bán lấy tiền giúp người nghèo.
Về Đất Mũi bây giờ, tàu khách cao tốc đông như... chuồn chuồn, giá 90 ngàn một vé, sau 3 tiếng là đặt chân lên mảnh đất tận cùng phía nam của tổ quốc. Tàu cũng bắt khách, trả khách, chạy văng mạng, đánh võng búa xua trên sông...
Trang : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 / 47 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
Bài được đọc nhiều nhất
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động