Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tiếng kêu cứu từ đại công trình
Lao Động số 153 Ngày 07/07/2008 Cập nhật: 9:20 PM, 06/07/2008
Bọn trộm cướp cắt lưới rào bảo vệ công trình hầm Thủ Thiêm đột nhập gây án (ảnh chụp chiều 4.7).
(LĐ) - Nhà thầu, thi công công trình lớn hầm Thủ Thiêm (TP.Hồ Chí Minh) đã gửi công văn kêu cứu đến UBND TPHCM về nạn trộm, cướp hoành hành làm thất thoát khối lượng lớn tài sản.

Theo điều tra của Báo Lao Động thì vấn nạn này là có thật, thủ phạm gây án đến từ bên ngoài và thậm chí là ngay trong công trình này, song đáng tiếc là các bên chức năng lại đang đổ lỗi cho nhau, công trình thì vẫn bị đe doạ!

Hai lần kêu cứu
Báo Lao Động (ngày 27.6) đã đưa tin về việc Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đã gửi công văn khẩn cấp đến Công an TPHCM về việc xử lý tình hình mất an ninh trật tự tại Q.2. Theo nội dung công văn, Giám đốc Cty thi công, nhà thầu Dự án hầm Thủ Thiêm đã gửi thư phản ánh đến UBND TPHCM về tình hình tội phạm xâm nhập công trường lấy cắp, thậm chí là cướp vật tư. UBND TPHCM đã giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo làm rõ, xử lý kiên quyết tình trạng này và có báo cáo đến UBND TP trước ngày 5.7.

Công trình hầm Thủ Thiêm có thể xem là "đại công trình" ở TPHCM nằm trong Dự án đại lộ Đông-Tây, nhưng đang nằm trong vòng nguy hiểm bởi sự tấn công của bọn trộm và cướp. Theo đơn vị thực hiện dự án, tình hình trộm cướp tại đây ngày càng trở nên nghiêm trọng do đối tượng hoạt động ngang nhiên, có tổ chức với số lượng áp đảo (khoảng 40 tên), trang bị hung khí như dao, mã tấu, ống tuýp cùng sự manh động khống chế công nhân và bảo vệ công trường.

Theo nhà thầu và Cty thi công, các vụ việc trộm cướp đều được thông báo đến Công an P.Thủ Thiêm, Q.2 là nơi địa bàn công trình đang thi công nhưng vẫn không chấm dứt, thậm chí lại xảy ra với mật độ cao, xu hướng gia tăng đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng và tiến độ của dự án cũng như tinh thần làm việc của công nhân, kỹ sư trên công trường. Ông Giám đốc Cty đã phải nêu thẳng thừng: "Chúng tôi hoàn toàn không thể tự vệ trước những hung khí có khả năng sát thương nguy hiểm...".

Cũng tại lời kêu cứu gửi đi từ công trình này (công văn ngày 16.6), ông Giám đốc đã nêu: "Bằng công văn này, chúng tôi chính thức trình báo sự việc nghiêm trọng đến chính quyền các cấp TPHCM, các cơ quan công an, Ban quản lý dự án nhằm có biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân, chuyên gia... đang làm việc và an toàn tài sản của dự án. Chúng tôi thiết tha nhận được sự quan tâm và khẩn trương bằng các biện pháp cần thiết của cơ quan công an trấn áp các phần tử xấu để đảm bảo an toàn tính mạng cho tất cả các lao động đang làm việc trên công trường hầm dẫn Thủ Thiêm...".

Theo điều tra của chúng tôi, thì lời kêu cứu về an ninh trật tự tại công trình này đã phát đi lần thứ hai. Lần đầu tiên là vào tháng 2.2008, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện và ngày càng nghiêm trọng, do vậy vào cuối tháng 6.2008, công trình này lại phải kêu cứu tiếp...!

Trộm cướp ngang nhiên lộng hành?
Công trình hầm dẫn cầu Thủ Thiêm (đầu tư khoảng 3.000 tỉ đồng) được khởi công (15.2), sau mười ngày đã liên tiếp xảy ra nạn trộm cướp. Cụ thể là vào 23 giờ 45 phút khuya 25.2, tại chốt 3 và 5 có khoảng 10 tên đến tấn công bằng gạch đá ném vào công trường, nơi có bảo vệ đang đứng gác chốt số 8 có kho sắt. Chúng cắt rào chắn chui vào công trường hòng cướp tài sản, nhưng lực lượng bảo vệ tăng cường quân số kịp thời đã đẩy lùi bọn chúng ra khỏi công trình. Đến rạng sáng 26.2, băng nhóm này quay trở lại với 18 tên (trong đó có 3 nữ) mang theo mã tấu, kiếm, tấn công vào cổng số 1, 2 và 3. Chúng dùng hung khí chém vào cửa lưới B40 và lợi dụng lúc hỗn loạn đã lẻn vào lấy dây điện rồi rút nhanh. Theo ông Trần Công Hiệp (bảo vệ công trình), sự việc này đã được báo cáo lên ban chỉ huy công trình và công an địa phương.

Đặc biệt vấn nạn trộm cướp nổi lên trong thời gian gần đây, nhất là vào tháng 6.2008, xảy ra hơn 30 vụ với số lượng lớn tài sản bị mất. Theo thống kê của đơn vị nhà thầu thi công, vào rạng sáng 2.6, băng trộm đã đột nhập lấy đi 3,3 tấn thép. Lượng thép rất lớn này đã bị mất một cách quá "nhẹ nhàng" và không hiểu bọn trộm dùng phương tiện gì để chở một lượng lớn thép như vậy ra ngoài trong vòng bảo vệ của công trình (!?). Rạng sáng 6.6, bọn trộm lại đột nhập lấy mất gần nửa tấn thép... Chưa hết, trộm ngày nào cũng xảy ra. Có quá nhiều vụ mất trộm, nhưng không biết thủ phạm là ai.

Tuy nhiên cũng có một số vụ bị phát hiện như vào chiều 20.6, chính nhân công làm việc trong công trình lấy cắp hàng chục kilôgram sắt đem ra bên ngoài thì bị phát hiện bắt giữ thu hồi tài sản. Ngang nhiên hơn là những vụ với hàng chục đối tượng dùng hung khí tấn công vào công trình để cướp tài sản. Điển hình là vào khoảng 1 giờ sáng 8.6, có khoảng 40 đối tượng (theo báo cáo của nhà thầu) có trang bị hung khí mã tấu, dao nhọn, chủ động tấn công khống chế đội bảo vệ, lấy đi 2 tấn thép cùng 15 cây xà gồ thép và 1 bình ắcquy của máy nén khí. Lộng hành hơn nữa là vụ 3 giờ 30 phút rạng sáng 9.6, bọn cướp dùng hung khí tấn công lên sà lan đang phục vụ thi công trên sông Sài Gòn khống chế công nhân lấy đi 90 lít dầu và tiếp tục vào bờ cướp 2 bình ắcquy của máy nén khí phục vụ công trình...

Đổ lỗi và "tố" lẫn nhau!
Sự việc trở nên khẩn cấp sau khi UBND TPHCM nhận được công văn của nhà thầu, đơn vị thi công công trình (đề ngày 16.6) và giao Công an TPHCM xử lý báo cáo UBND vào ngày 5.7. Ngày 23.6 đã có cuộc họp giữa công an địa phương, UBND, Đảng uỷ P.Thủ Thiêm, Q.2 với các lực lượng bảo vệ công trình và nhà thầu. Thế nhưng, tại cuộc họp này lại xảy ra nhiều mâu thuẫn như nội dung nhà thầu nêu trong công văn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng là "Có một số sự việc không đúng thực tế, phóng đại, chưa chính xác (vụ 40 tên dùng hung khí tấn công công trình vào 1 giờ ngày 8.6 - PV). Lực lượng bảo vệ công trường còn lỏng lẻo, quản lý vật tư và công nhân lao động chưa chặt chẽ, còn để công nhân lao động trực tiếp tại công trường lấy cắp vật tư rất nhiều. Công an phường chỉ chịu trách nhiệm vòng ngoài, còn trong công trường phải do lực lượng bảo vệ công trường chịu trách nhiệm chính" - ông Trần Phúc Hội (đại diện cho Công an P.Thủ Thiêm, Q.2) phát biểu như vậy. Ông Hội còn cho rằng, Công an phường có lập chốt dân phòng tại công trường, trong quá trình tuần tra đã tạm giữ 4,5 tấn sắt xây dựng, nhưng đại diện đơn vị bảo vệ đã xin lại một số sắt, hiện còn giữ 3,5 tấn sắt các loại.

Về phía đại diện Cty nhà thầu, đơn vị thi công cho biết là những vụ trộm cướp đều do lực lượng bảo vệ báo cáo lên. Ông Vương Hoàng Thanh (đại diện Ban quản lý dự án) thẳng thừng: "Cty không hề có văn bản nào cho Ban quản lý dự án biết để phối hợp xử lý, mà tự có công văn báo cáo trực tiếp UBND TPHCM đề nghị điều tra làm rõ sự việc mất cắp vật tư với số lượng lớn tại công trường. Việc mất cắp có thể do nhân viên của Cty (nhà thầu thi công - PV) tiếp tay với kẻ xấu lấy cắp vật tư, rồi lập công văn gửi đi các cơ quan quản lý nhà nước để hợp thức hoá số lượng tài sản bị mất cắp như trong nội dung công văn ngày 16.6 của Cty". Phía lực lượng bảo vệ công trình lại nại ra hoàn cảnh và "đổ lỗi": "Tổng cộng có 11 chốt gác, lực lượng mỏng nên việc bảo vệ tài sản, vật tư rất khó khăn. Đơn vị bảo vệ đã có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ với dân phòng (trực thuộc Công an phường), nhưng lực lượng dân phòng chưa tích cực phối hợp...

Khi có kẻ lạ vào công trường lấy cắp sắt, lực lượng bảo vệ gọi điện thoại báo trực tiếp ban chỉ huy công an phường, nhưng không liên lạc được". Ngay sau đó, đại diện công an địa phương vặn lại ngay: "Dân phòng có nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, ghi nhận, báo cáo tình hình xảy ra tại công trường, chứ dân phòng không có nhiệm vụ phải đi tuần tra, gác đêm. Có tình trạng tiếp tay của các đơn vị thi công. Khi công an tạm giữ một số vật tư bị lấy cắp, đơn vị thi công không phản ánh và cũng không liên hệ với Công an phường để xử lý số tài sản. Lực lượng bảo vệ chưa làm hết trách nhiệm, chức năng được giao, còn sợ sệt, thờ ơ với tình trạng kẻ gian lấy cắp... và không loại trừ khả năng có sự thông đồng, tiếp tay"...

Nạn trộm cướp hoành hành tại công trình hầm Thủ Thiêm đã và đang diễn ra là hoàn toàn có thật. Số tài sản bị mất hiện chưa thống kê được, song ước tính là rất lớn. Tính chất nghiêm trọng của vấn nạn này, theo chúng tôi phải cần sự điều tra của Cơ quan CSĐT Công an cấp thành phố mới mong sớm làm sáng tỏ và ngăn chặn được tình hình trộm cướp tung hoành làm mưa làm gió.

Phùng Bắc

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động