Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Bát nháo trong giới buôn lậu
Lao Động số 94 Ngày 26/04/2008 Cập nhật: 5:35 AM, 26/04/2008
Xe gắn máy đang chở hàng lậu chạy giữa cánh đồng xã Vĩnh Ngươn, Châu Đốc, An Giang.
(LĐ) - Cố len lỏi, xâm nhập sâu vào bên trong các hang ổ của thế giới buôn lậu ở biên giới An Giang, thì mới vỡ ra muôn vàn chuyện lừa dối nhau và làm ăn theo kiểu chụp giật.

Người tiêu dùng trong nội địa bỏ ra một khoản tiền lớn mua sản phẩm tiêu dùng cao cấp, tưởng đã hợp "mốt" thời trang nhất. Nhưng nào ngờ đó là hàng thải, hay còn gọi "hàng nghĩa địa" đã qua công nghệ "lên đời".

Xâm nhập "đầu nguồn" hàng lậu

Anh bạn tên N - dân buôn lậu có tiếng ở thị xã Châu Đốc, An Giang, đồng ý dẫn tôi đi theo qua tổng kho hàng ở gò Tà Mâu, Campuchia. Chỉ cách đường biên giới khoảng 100m đã thấy đường cát xếp ngay ngắn cả dãy dài, tất cả đều mang nhãn hiệu Thái Lan.

Bước sang cây cầu gỗ nhỏ là những căn nhà liền nhau có đủ các loại hàng: Mỹ phẩm, xe đạp, điện tử... Nhìn xuống dưới con kênh có hai chiếc tàu to chở đầy những thùng thuốc lá Hero, Jet, 555 và một chiếc tàu đang lên những kiện hàng to đùng đưa vào trong kho.

Ghé vào một gian nhà để toàn xe đạp, bà chủ trách khéo anh bạn của tôi: "Mấy hôm rồi, Năm đi đâu mà hổng có qua "đánh" hàng nữa. Bây giờ lấy loại gì đây để chị tuyển chọn cho Năm?".

Tôi thấy bà ta nói tiếng Việt, liền cất tiếng hỏi: "Xe đạp điện bán ở đây của nước nào sản xuất thế chị?". "Hàng Nhật 100%, loại xe đạp điện thường bán với giá mềm 3,5 - 4 triệu đồng" - bà chủ trả lời chắc nịch.

Đi ra ngoài, N nói rõ sự thật: "Xe đạp đó hổng phải của Nhật đâu, toàn là hàng sản xuất ở Trung Quốc, nhìn kỹ phía dưới khung xe có in chữ China rõ ràng. Nhiều người dân mình đâu có biết, hàng qua biên giới cứ tưởng là hàng "ngon" của Nhật "gin" 100%, bỏ tiền mua với giá rất cao".

Một góc kho chứa hàng lậu ở gò Tà Mâu.

Sang hàng đồ điện tử, có bán đủ các loại: Vi tính xách tay, máy hát, tivi, đầu đĩa, loa to, loa nhỏ... Hầu như 90% là hàng đồ cũ, xếp vào danh mục "nghĩa địa" ở nước ngoài, cấm nhập vào VN.

Tôi hỏi giá một máy cátsét 40W chỉ 150.000 đồng, máy vi tính xách tay loại khá có 4 - 6 triệu đồng, còn loại hàng bét chỉ 2 triệu đồng. Bất luận anh là ai, khi mua xe đạp điện và các đồ điện tử đã qua sử dụng ở đây đều thuộc dạng "câm điếc" không được cắm điện thử, chỉ nhìn bề ngoài, phán đoán "ruột" bên trong và định giá trả tiền.

"Đi hàng điện tử rất nguy hiểm, mình "mù" chất lượng bên trong, cứ nhắm mắt mua, về nhà cắm điện vào, nhiều cái tối đen không có một tia hy vọng. Lần sau kiếm cái khác ngon thì gỡ được vốn" - N, từng là nạn nhân của các mặt hàng điện tử nhôm nhựa.

Người bán hàng ở khu "chợ trời" gò Tà Mâu có đến 80% là người Việt, bà con sang định cư những năm trước kia, cho nên mọi đường đi, nước bước của các loại hàng hoá, họ đều biết rất rõ.

N cầm tấm áo mưa lên nói nhỏ với tôi: "Nhìn bề ngoài là chữ của Thái Lan, nhưng nó được sản xuất ở Sài Gòn. Nhiều loại khác: Bộ loa âm ly, mỹ phẩm, rượu... cũng "nhái" nhãn mác xuất xứ từ Pháp, Đức, Mỹ, Nhật. Nhưng thực chất số hàng đó được giới buôn lậu cấp cao "đặt hàng" làm ở Sài Gòn, mang xuống đây chờ thời cơ chuyển sang "chợ trời", để hợp thức hoá, thành nguồn hàng đi về bằng đường Thái Lan".
 
Nhiều loại hàng từ đây sẽ vượt qua biên giới "quay" lại thị trường VN, nhưng nó được đi theo các đường dây buôn lậu khép kín, hàng tiến sâu vào nội địa trở thành "hàng gin" ngoại nhập, bán với giá rất cao theo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Chẳng hạn, một chai nước hoa của Pháp giá bán ở TP.Hồ Chí Minh là 1 triệu đồng, nhưng tại gò Tà Mâu chỉ bán 150.000 đồng, lật dưới đáy chai nhìn kỹ thì thấy cách làm nhái lộ ra một cách vụng về.

"Hàng lên được Sài Gòn, người ta bảo hàng xách tay đi bằng đường hàng không, bán giá rẻ hơn một nửa so với siêu thị, thế thì ai mà chẳng thích mua" - N "lý luận" về các chiêu bán hàng giả.

Mai phục bắt buôn lậu

Tại gò Tà Mâu là nơi tập kết hàng hoá lớn nhất và sát biên giới nước ta, hàng hoá thật - giả lẫn lộn, hàng ngày từ các tổng kho này cứ ùn ùn đổ vào VN. Lực lượng phòng, chống buôn lậu ở đây không tài nào "chặn đứng" dứt điểm được. Chúng tôi đã có cuộc đi tuần với tổ tuần tra Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn mới thấy hết mọi điều phức tạp.

11h đêm, chiếc tắc ráng chở đội tuần tra cập bờ. Thiếu uý Trần Trung Thành - Đội trưởng vũ trang đi trước, ra hiệu mọi người di chuyển lên bờ và nhanh chóng áp sát bên bờ ruộng. Chưa đầy 50m, có ánh đèn pin sáng quắc quét qua, cả đội hình nằm im lìm dưới vạt lúa, ánh đèn cứ quét mãi. Thành ra hiệu nằm trườn di chuyển sát đất và lăn như củ khoai lang.

Vượt qua "cửa ải" trạm gác đường đầu tiên của dân buôn lậu, bắt đầu đối mặt với trạm gác thứ hai, thứ ba,... chúng tôi phải áp dụng chiến thuật bò khom thấp, trườn, chạy... để "trốn" các ánh đèn pha quét liên tục như "lưới lửa" loạn xị của mấy tay gác đường. Do không quen địa hình, tôi bị bổ nhào, trượt chân bên bờ ruộng không biết bao nhiêu lần trong đêm tối đen như mực.

3h sáng mới đến điểm mai phục trọng yếu, cả tổ nằm không nhúc nhích, muỗi ở giữa đồng lúa nhiều như trấu, mặc kệ cho nó cắn mà không dám đưa tay lên đập. "Mỗi băng buôn lậu đều có nhóm đặc trách riêng "cảnh giới", chốt gác khắp các ngả đường, bờ kênh, bờ ruộng...

Khi có vấn đề nghi ngờ, số này đi tìm suốt đêm xem có biên phòng phục ở đâu. Họ đi bất kỳ giờ nào trong đêm, hễ thấy thật yên tĩnh, số dẫn đường ra tín hiệu đèn pin, khi đó dân đai hàng bắt đầu vượt qua biên giới.

"Bộ máy" buôn lậu hoạt động theo hệ thống khép kín, có tổ chức bài bản: Ông chủ tổng chỉ huy - "chỉ điểm" - đai hàng - gác đường - dẫn đường - lái xe máy và thuyền đều thông tin bằng điện thoại di động" - Thành biết rất rõ mọi thủ đoạn của dân buôn lậu.

Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn đang kiểm kê hàng lậu mới bắt được.

Chưa tới nơi, qua ánh đèn pin của mấy "mật thám" buôn lậu rọi dẫn đường, chúng tôi đếm được 6 người đang đai 6 kiện hàng to về gần sát bờ kênh Vĩnh Tế. Đội trưởng Thành ra lệnh nằm im và nói nhỏ với tôi: "Nếu mình truy đuổi sẽ không kịp, họ nhảy ra được bờ kênh thì chỉ có trời mới bắt được. Từ đây đến sáng, "hàng" sẽ xuống nhiều nữa".

4h, có 3 bóng đen xuất hiện, Thành ra hiệu chia ra hai nhóm đón lõng hai đầu. Vào đúng vòng vây, Thành bật đèn lệnh bao vây 3 người đang đai 3 kiện hàng lậu. Bị chặn bất ngờ, mấy người buôn lậu hét to cầu cứu: "Biên phòng bắt, biên phòng bắt...".

Từ các hướng, số người gác đường chạy ùa đến "giải cứu". Một cuộc hỗn loạn trong đêm xảy ra, miệng dân buôn lậu cứ la van xin, nhưng số khác nhanh chân chạy vào cướp lại hàng. Tổ tuần tra gồm 10 người, cộng thêm tôi nữa là 11, nhưng không thể nào chế ngự nổi đám người buôn lậu. Cuối cùng tổ tuần tra chỉ thu giữ được 1 thùng thuốc lá, còn bao nhiêu bị họ cướp lại mất.

Trời sáng, nhìn ra giữa cánh đồng thấy mờ mờ người đai hàng lậu xuống nhiều. Tổ tuần tra yêu cầu trạm trưởng kiểm soát biên phòng dùng ca nô chở đội tuần tra chạy "bọc lót" qua kênh Vĩnh Tế. Ca nô vừa cập bờ, chúng tôi nhảy lên phi thẳng ra đồng.

Thấy biên phòng xuất hiện, cả xóm nhỏ kêu la ầm ĩ để báo hiệu cho dân đai hàng biết bỏ chạy. Có hai đai hàng đã vượt qua được kênh Vĩnh Tế. Số còn lại, họ ôm hàng chạy ngược về biên giới, nhiều thanh niên của làng ra ôm hàng "chạy tiếp sức" cho "đồng nghiệp". Khoảng 30 kiện hàng chạy toán loạn, chúng tôi chạy kiệt sức đành bó tay.

"Ở giữa đồng luôn có những "trạm tiếp sức" của dân buôn lậu, nếu biên phòng đuổi bắt từ đường biên giới xuống, họ vác hàng chạy giữa đồng, rồi "trạm tiếp sức" ở gần đó ra nhận nhiệm vụ, qua đoạn ngắn khác "trạm tiếp sức" chờ đón chạy tiếp, cứ vậy khi nào hàng chạy thoát thì thôi. Lúc đêm mình đi chưa gặp chó săn, có những nhóm buôn lậu sử dụng cả chó săn đi bảo vệ đường nữa. Tổ tuần tra đi bị bại lộ hoài à" - trung uý Trương Văn Hải - Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm ma tuý Đồn Vĩnh Ngươn - nói thêm.

Bất chấp mọi khó khăn, các chiến sĩ Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn vẫn cố gắng lặn lội ngày đêm để ngăn chặn buôn lậu, từ năm 2007 đến nay, đã bắt và xử lý 53 vụ buôn lậu, trị giá trên 250 triệu đồng.

Hải Luận

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động