Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Đổ xô đi chợ đường biên "đánh" hàng cuối năm
Lao Động số 19 Ngày 23/01/2008 Cập nhật: 9:24 PM, 22/01/2008
Khoảng 10 cái máy lạnh được đội quân đánh hàng thuê đưa vào hầm chứa hàng của xe buýt.
(LĐ) - Ngày Tết càng đến gần, lượng người đổ về khu vực chợ đường biên cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh càng tăng. Khoảng 15.000 - 17.000 lượt người mỗi ngày xếp hàng chầu chực, giành nhau từng ticket để được mua hàng miễn thuế.

Đội quân đánh hàng thuê, cò ticket và các đầu nậu gom hàng mang về TP.Hồ Chí Minh cũng vào mùa hoạt động rôm rả.

Chật vật với ticket

Từ sáng sớm, tôi cùng một người bạn đón xe buýt ngay góc ngã tư An Sương - Q.12 TPHCM. Những chuyến xe buýt 50-80 chỗ chạy tuyến TPHCM - Mộc Bài luôn chật ních người. Đợi đã 3 chuyến, chúng tôi vẫn không thể chen chân lên được xe buýt.

Tiếp viên xe buýt biển số 70LD-0216 mã số tuyến 703, nói: "Những ngày này, các chuyến xe buýt đi Mộc Bài đều quá tải"... Đứng đợi đến chuyến thứ tư, thứ năm vẫn không còn chỗ ngồi, chúng tôi đành chấp nhận chen nhau đứng trên xe buýt suốt hơn 1 giờ 30 phút.

Xe chầm chậm vào bãi đậu, nhìn một biển người đứng nhốn nháo ở khu vực lấy ticket miễn phí để vào cổng mua hàng miễn thuế mà ớn. "Bỏ công đi 70km, chẳng lẽ quay về? Thôi cứ vào xem có gì hay" - anh bạn đi cùng lên tiếng! Chúng tôi hoà vào đám người xếp hàng lấy ticket dưới cái nắng oi bức. Theo quy định, có ticket, khách mới được mua hàng miễn thuế, mức miễn thuế khi mua hàng từ 500.000 đồng trở xuống đối CMND và từ 5 triệu trở xuống đối với hộ chiếu có tờ khai nhập cảnh VN từ Campuchia. Với CMND, khách chỉ sử dụng mua hàng miễn thuế được một lần trong ngày và 3 tháng 1 lần đối với hộ chiếu.

Đứng hơn 30 phút vẫn không sao chen đến cửa phát ticket. Thấy chúng tôi có vẻ khó chịu, một vài người đàn ông lân la bước đến, đánh tiếng: "Tụi tôi lấy sẵn vài cái ticket rồi nè, anh mua lại cho khỏi mất công chờ". "Bao nhiêu tiền 1 ticket?" - tôi hỏi. Một trong số người đàn ông kia đáp "10.000 đồng". "Nhưng ticket này đã ghi số CMND của anh, làm sao bọn tôi mua hàng? Lỡ kiểm tra ticket và CMND không trùng nhau thì sao?" - anh bạn tôi thắc mắc. "Đông lắm họ chẳng kiểm đâu mà sợ!" - người đàn ông trả lời.

Nghe có vẻ hợp lý, vả lại cứ mua thử xem thế nào, chúng tôi rút một tờ 20.000 đồng trả cho 2 ticket. Lượng người từ các nơi đổ về khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài càng đông, đối tượng cò bán ticket càng được mùa. Hàng chục cò bán ticket chạy tranh giành, mời chào khách công khai ngay trước khu vực cổng vào.

Đánh hàng thuê đầy trong siêu thị

Khoảng một chục chiếc xe điện nườm nượp quay đầu liên tục để vận chuyển khách hàng từ cổng vào khu vực mua hàng miễn thuế. Siêu thị bán hàng rộng hàng nghìn mét vuông dường như trở nên quá chật chội cho một lượng người khổng lồ.

Rảo qua khu vực bán hàng kim khí điện máy và dừng trước cái máy điều hoà hiệu Panasonic - PC9GKH, với bảng giá sau thuế là 7,3 triệu đồng, một nhân viên siêu thị đeo biển tên V.X.H đến bắt chuyện. Theo giải thích của V.X.H, giá 7,3 triệu là bao gồm cả thuế nhập khẩu, VAT đối với phần vượt mức trên 500.000 đồng. "Anh có hộ chiếu kèm tờ khai đóng dấu? Vì nếu có, mức miễn thuế mua hàng đến 5 triệu đồng, và như vậy anh giảm được khoảng 2,5 triệu đồng thuế nhập khẩu, thuế VAT" - V.X.H hỏi như gợi ý.

Chúng tôi trả lời: "Chỉ có CMND thôi". "Không sao, anh muốn mua 2-3 cái cũng được, em gọi điện thoại cho mấy người khác có hộ chiếu đến, đứng ra mua giùm rồi chuyển hàng ra ngoài cổng cho. Các anh chỉ trả tiền công cho họ mỗi cái bằng 1/2 giá trị tiền được miễn thuế". "Lỡ trên đường vận chuyển về TPHCM, bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện bọn tôi không có hộ chiếu trùng với số ghi hoá đơn thì sao?" - chúng tôi đưa ra tình huống. "Vậy trả thêm khoảng 100.000 - 150.000 đồng/cái, họ vận chuyển đến thành phố luôn?" - V.X.H bày cách.

Thấy chúng tôi lưỡng lự, V.X.H cho số điện thoại di động 0987232... rồi nói: "Khi nào cần cứ gọi, em giúp cho. Mà đừng lâu quá, hàng này mấy hôm nay bán chạy lắm, có ngày bán đến 20-30 cái"...

Vòng sang sảnh bán rượu bia. Các gian hàng đều đông nghẹt người. Đội ngũ đánh hàng thuê đông cũng không kém. Theo anh Học (công an huyện Bến Cầu) giữ trật tự tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, nếu khu bán quần áo, mỹ phẩm, việc kiểm tra ticket có phần hơi dễ thì các quầy rượu bia nghiêm ngặt hơn, mỗi ticket chỉ được mua 1 chai rượu miễn thuế, và CMND ghi trên ticket phải trùng với CMND người thanh toán tiền. Săm soi một chai Hennessy loại lớn dòng X.O với giá bán 1,5 triệu đồng (chưa thuế).

Theo một nhân viên quầy rượu, chỉ miễn thuế trong mức 500.000 đồng (do chúng tôi sử dụng ticket ghi CMND), còn lại 1 triệu đồng phải chịu thuế 200%. "Nói thì nói vậy, nhưng nếu đồng ý mua, em nhờ mấy người Campuchia mua hộ rồi chở hàng ra ngoài cổng cho anh. Mua bao nhiêu cũng được, vì theo quy định ở đây, người Campuchia sang mua hàng với số tiền bao nhiều đều không phải đóng thuế. Mỗi chai anh chỉ trả 400.000 đồng tiền thuê mà khỏi cần đóng thuế" - nhân viên cho biết.

"Ai dám chắc, hàng họ xách ra ngoài không phải là hàng giả? - anh bạn đi cùng tôi ngờ vực. Nhân viên đáp ngay: "Anh đâu có phải trả tiền trước, họ bỏ tiền ra mua giùm, khi ra ngoài cổng giao hàng mới nhận tiền. Còn sợ không đúng hàng này? Anh ký vào mỗi chai rượu, nếu ra ngoài cổng kiểm tra không đúng trả lại"...

Tôi cùng anh bạn, mỗi người mua một chai rượu Brandy của Pháp (giá mỗi chai 80.500 đồng). Đến quầy tính tiền, nhân viên kiểm tra ticket mua hàng miễn thuế và phát hiện số CMND không trùng khớp, nên đòi đánh thuế. Quay lại sảnh bán rượu, nơi một nhóm người chuyên đánh hàng thuê đang đứng, chúng tôi không quá khó để thuê họ mua giùm và xách rượu qua cửa kiểm tra hải quan với 15.000 đồng/chai tiền công.

Đầu nậu gom hàng về TPHCM

Chen nhau lấy ticket.
Đội quân đánh hàng thuê chủ yếu là người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Họ có mặt từ sáng sớm để lấy ticket và chờ các đầu nậu giao mệnh lệnh hôm nay đánh hàng gì? Đánh bao nhiêu? Sau đó, đội quân bắt đầu túa vào khu vực bán hàng miễn thuế, mua, đem hàng ra bên ngoài tập kết ở những nhà dân gần đó hoặc tập kết hàng ngay tại bãi đậu xe buýt.

Từ khoảng 12 giờ trưa đến chiều, khu vực bãi đậu xe buýt nhộn nhịp hẳn lên. Quan sát dưới mái nhà đợi lợp tôn nóng hầm hập, hai phụ nữ bịt kín mặt, lăng xăng chạy tới chạy lui điều khiển những người đánh hàng thuê vác 9-10 máy lạnh đặt ngay cạnh một chuyến xe buýt.

Chớp nhoáng, khoảng một chục chiếc thùng được đặt nằm gọn trong hầm xe buýt. Một nhóm 4-5 người đánh hàng thuê mồ hôi nhễ nhại, vội vàng vây quanh hai người phụ nữ để nhận tiền công rồi toả đi khắp nơi. Hai người phụ nữ nhảy lên xe và bắt đầu rời cửa khẩu Mộc Bài về TPHCM.

10 phút sau, chuyến xe buýt chúng tôi cũng xuất phát trở về TPHCM. Đi được khoảng 1-2km, xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ ven đường. Một phụ nữ trạc 40 tuổi từ trong nhà, khệ nệ khuân 5 thùng rượu lên xe.

Xe chạy tiếp một đoạn lại dừng, một phụ nữ khác xách 2 giỏ được ngụy trang bằng những bịch xốp màu đen bên ngoài, bên trong chứa toàn rượu ngoại, lên xe bổ sung hàng cho người phụ nữ lên xe trước đó.

Trên suốt quãng đường đi, người phụ nữ đi cùng 5 thùng rượu liên tục liên lạc điện thoại, để lấy số điện thoại của một đầu nậu khác đang chờ nhận hàng tại TPHCM. Do phải nói chuyện điện thoại, người phụ nữ này nhờ chúng tôi ghi giùm số điện thoại 0907239... trên một mảnh giấy... Điện thoại reo, người phụ nữ cất giọng: "Mới tới cầu vượt Củ Chi. Lát giao ở đâu? Trên đường Cộng Hoà, gần siêu thị hả?..."...

Chúng tôi xuống xe tại ngã tư An Sương, kết thúc một ngày đi chợ đường biên mua hàng miễn thuế. Tình cờ, trước mắt chúng tôi là chuyến xe buýt chạy trước đó vận chuyển 10 thùng hàng máy lạnh cũng dừng tại ngã tư An Sương. Những thùng hàng được lấy vội ra khỏi hầm xe buýt, chuyển qua một xe 3 bánh đã đợi sẵn, rồi len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc và biến mất hút vào khu vực nội thành.

Trần Phan

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động