Đúng ngày 3.2, trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi tìm gặp một nhân vật đặc biệt: Cụ Nguyễn Công Hoà - nguyên Phó Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).
Đã hơn một thế kỷ đi qua Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh quê hương đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - mảnh đất địa linh nhân kiệt giàu lòng yêu nước, giàu tình nghĩa xóm làng.
Họ là đồng đội của nhau trong những ngày cách mạng Tháng Tám sôi sục ở Sài Gòn và trong những năm đầu kháng Pháp. Lúc ấy ông là chỉ huy, còn bà là giao liên cho cơ quan và cho cá nhân ông.
Là điểm khởi đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh, con đường chạy xuyên suốt chiều dài của dải đất hình chữ S - đoạn Pác Bó, tỉnh Cao Bằng.
Những ngày cuối tháng 1.2010, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã băng rừng, vượt núi mang quà tết Canh Dần đến với 5 tỉnh Tây Nguyên. Hàng trăm công nhân và người nghèo đã có quà.
Từ năm 2005 đến hết năm 2009, đã có 15 trong số 30 cựu công nhân khai thác đá của Công ty cổ phần 48 định cư ở chân núi Bà Đen chết vì căn bệnh ung thư.
"Để hướng tới tương lai giàu đẹp hơn, chúng ta không thể không nghĩ đến giải pháp mở rộng tầm hoạt động cây lúa bên ngoài biên giới.