Theo đó, khoảng vào lúc 20 giờ ngày 3.9, ông Liên nghe tiếng gọi tên mình và chưa hiểu chuyện gì có 5 thanh niên lao vào nhà, nhày lên giường chém vào tay trái, dùng búa đánh vào đầu...Cho đến khi vợ ông tri hô, kêu cứu bọn chúng mới chịu buông và chạy xuống tàu khai thác vàng.
Theo ông Liên, thì thời gian gần đây, một chiếc tàu khai thác vàng đã neo tàu để khai thác gần bờ suốt ngày suốt đêm, gây tiếng ồn kinh hãi. Một số người dân, trong đó có vợ ông liên đề nghị chủ tàu cho ra xa để khai thác nhưng họ không thèm để ý.
Đêm 3.9, bọn người này đã nhảy vào nhà ông Liên để hành hung vì cho rằng ông Liên chặt đứt dây neo tàu của chúng.