Những ngày gần đây, trên địa bàn quận Hồng Bàng xuất hiện một người tự xưng là "cán bộ Phòng V6" của Bộ Công an, đi xe ôtô con đến liên hệ làm việc với một số doanh nghiệp (DN), trong đó có Công ty TNHH Vĩnh Hoàng tại Km 91 trên Quốc lộ 5. Nắm bắt cơ sở này chuyên kinh doanh nhập khẩu ôtô và có nhiều khả năng sai sót trong việc quản lý chứng từ, hoá đơn, Tự đã yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hoàng xuất trình kiểm tra chứng từ thuế từ nhiều năm trước trở lại đây, đặt DN trước tình huống "khó xử" để tạo cơ hội cho hắn "ngã giá" tống tiền.
Hoài nghi trước hành vi ứng xử và việc làm của kẻ lạ mặt, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hoàng đã tìm cách trì hoãn việc đáp ứng yêu cầu của "cán bộ công an" để mật báo và phối hợp với Công an quận Hồng Bàng bố trí "đón lõng", bắt giữ quả tang khi Tự quay lại DN đòi "bồi dưỡng" 10 triệu đồng cho bản thân và tập thể "Phòng V6" nhằm "cho qua" việc không xuất trình đủ giấy tờ theo đề nghị...
Được biết, Tự có vợ và 3 con, trước đó chưa có tiền án, tiền sự; đã tốt nghiệp khoa Chế tạo máy Trường Đại học Bách Khoa năm 1983, từng có thời gian làm hợp đồng trong cơ quan công an và một vài nơi khác; hiện nghỉ chế độ theo Nghị định 41/CP.
Nội vụ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.