Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
http://www.vast.com.vn
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Dựng chuyện trộm cướp, chiếm đoạt 250 triệu đồng
 Cập nhật: 9:45 AM, 03/08/2008
Đỗ Kim Thoa và số tiền tang vật được thu hồi.
Hôm qua 2.8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.10 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ đối với Đỗ Kim Thoa (46 tuổi, quê Long An) để điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 29.7, Thoa cùng bà N.T.N (44 tuổi, ngụ ở Q.10) đã đến trực ban hình sự của Công an P.2 (Q.10) trình báo về việc bị cướp 250 triệu đồng... Theo đó, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, bà N.T.N nhờ Thoa (người giúp việc cho bà) đem 250 triệu đồng tiền mặt trả cho một khách hàng ở Q.5.

Thoa cẩn thận lấy tiền bỏ vào túi xách màu đen, sau đó để trong giỏ xe đạp phía trước, lấy dây cột lại. Chưa yên tâm, Thoa còn lấy áo gió trùm lên trên giỏ xe đạp che khuất túi tiền. Khoảng 21 giờ 30, khi Thoa đang dừng xe tại ngã tư Lê Hồng Phong - Hùng Vương (Q.10) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe Wave màu đỏ ép sát giật túi tiền, rồi rẽ phải vào đường Hùng Vương tẩu thoát... Thoa khai không rõ biển số xe, nhưng lại mô tả khá tỉ mỉ ngoại hình 2 tên cướp.

Do số tiền bị cướp khá lớn nên Công an P.2 đã báo lên Công an Q.10. Lập tức, các trinh sát của công an quận đã được huy động xuống hiện trường thu thập thông tin, chứng cứ. Qua tìm hiểu, nhiều nhân chứng có mặt tại ngã tư Lê Hồng Phong - Hùng Vương vào thời điểm Thoa khai bị cướp đều khẳng định không thấy xảy ra vụ cướp nào, kể cả tai nạn giao thông...

Sang ngày 30.7, Thoa đột nhiên thay đổi lời khai từ bị cướp sang... bị trộm, trong lúc dừng tại ngã tư Lê Hồng Phong - Hùng Vương mặc áo mưa. Thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu mờ ám, công an đã đấu tranh và đến ngày 31.7 thì Thoa thừa nhận việc dựng "kịch bản" trộm, cướp giả để chiếm đoạt số tiền trên. Thế nhưng, Thoa vẫn cố tình khai sai nơi giấu tiền nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra. Lúc đầu, Thoa khai mang số tiền trên gửi cho cháu ruột của mình ở Q.7; sau đó lại khai đưa cho một người bạn ngụ ở đường Trần Hưng Đạo (Q.1)... Đến ngày 1.8, Thoa mới khai thật: 21 giờ ngày 29.7, Thoa liên lạc với một người bạn tên Đ.H.O (quê Đắk Lắk) hẹn gặp nhau trên đường Lê Hồng Phong, P.1, Q.10 và đưa số tiền trên cho O. cất giữ dùm. Toàn bộ số tiền đã được công an thu hồi đầy đủ.

Theo Thanh Niên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động