Chị Lê Thị Phượng sinh 1975, trú tại xóm 1, xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có chồng là Nguyễn Văn Tiến, hơn mình 1 tuổi. Sau gần 15 năm về sinh sống với nhau họ có 2 con trai, con đầu là Nguyễn Văn Lý 12 tuổi, đứa thứ là Nguyễn Văn Hường 7 tuổi.
Buổi đầu gia đình hòa thuận, ấm êm vì ông chồng cùng vợ chăm chỉ làm ăn. Gần đây chị Phượng luôn buồn phiền vì ông chồng nát rượu.
Sáng 22.7, khi đã uống hết cả chai rượu, đi đứng loạng choạng, giọng nói rề rà, ông Tiến gọi đứa con lớn cầm chai sang nhà hàng xóm mua thêm nửa lít rượu. Khi Lý mua rượu về, ông bố gật gù bảo thằng anh rót rượu ra chén, và ông nói với thằng em: "Đây là phần của mày, uống đi".
Nghe bố nói vậy cháu Hường sợ hãi trả lời: "Con không uống được", rồi định bỏ đi.
Trong lúc say, ông Tiến không giữ được bình tĩnh đã to tiếng. Thấy bố quát nạt, sợ quá cháu Hường cầm chén rượu lên uống cạn rồi nhăn mặt và lấy tay xoa miệng.
Ông Tiến cười, động viên con trai lớn rót tiếp chén thứ hai đưa cho Hường... Hai thằng bé thấy bố nhìn chằm chằm nên lo sợ, thế là anh rót và em uống. Khi chai rượu còn chén cuối cùng cũng là lúc đứa bé 7 tuổi gục xuống nền nhà.
Thằng anh đưa em lên giường nằm.
Trưa hôm ấy, chị Lê Thị Phượng đi làm về nấu cơm nước xong, vào đánh thức con dậy ăn. Nhưng... thân thể Hường đã mềm nhũn, nôn ra mật xanh, mật vàng.
Chị Phượng đưa con đến trạm xá thì không kịp nữa... Hường đã tử vong trên đường đi.
* Cách đây khoảng 2 tuần, tại xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), một cháu trai mới 13 tuổi tên là Trần Đình Dương cũng bị chết oan uổng sau khi phải uống hết nửa chai rượu do... những người trong làng tụ họp, hội hè chè chén ép uống.