Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
"Ninja" lộng hành
 Cập nhật: 2:30 PM, 01/07/2008
Mấy tháng qua, tại thôn Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi hàng đêm xuất hiện một nhóm côn đồ từ 20-30 tên bịt mặt theo kiểu Ninja, tay lăm lăm hung khí. Chúng đập phá tài sản, hoa màu và hành hung bất cứ người nào chúng muốn...

"Ngứa mắt" là đánh...

Anh Võ Văn A., một người dân ở thôn Đông Yên cho biết: Bọn chúng gần 30 tên bịt mặt, khoảng từ 17-20 tuổi, đi đến đâu người dân khiếp sợ đến đó. Chúng mang cả bao hung khí và muốn đánh ai thì đánh. Chúng ngang nhiên tới mức xông thẳng vào nhà lôi người ra đường để hành hung.

Trước đây, nhóm côn đồ bịt mặt này hoạt động từ 21 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau nhưng gần đây, bọn chúng ngang nhiên hành hung người vô tội giữa ban ngày.

Theo phản ánh của người dân, nhóm côn đồ này gồm những thanh niên bỏ học, ăn chơi lêu lổng, đàn đúm uống rượu ở các thôn Mỹ Huệ, Tân An (xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) kết hợp với một số thanh niên hư hỏng ở địa phương.

Khi chúng tôi tìm hiểu sự việc này, những người cung cấp thông tin yêu cầu không nêu danh tánh của họ trên mặt báo vì sợ bị trả thù. Trò chuyện với chúng tôi, nỗi khiếp sợ còn hiện rõ trên gương mặt của ông Nguyễn Văn T.

Ông cho biết, con của ông mới học lớp 9 nhưng nhóm côn đồ này cũng không tha, mỗi lần đi học đều bị bọn chúng chặn đánh nên lo sợ không dám đi học nữa. Vợ chồng ông phải tìm đến nhà để năn nỉ,  thì nhóm côn đồ này mới chịu buông tha.

Còn vợ chồng bà Lê Thị T. khi mời chúng tôi vào nhà phải ngó trước, ngó sau và khá rụt rè.  Bà T. kể, cháu bà là Nguyễn Duy M. bị bọn chúng bắt lên xe và lôi đến chỗ vắng để "tra tấn" vì dám can ngăn chúng đánh một thanh niên khác.

Bọn chúng chỉ buông tha M. khi bà T. đến quỳ lạy năn nỉ. Chúng bỏ đi nhưng chúng không quên kèm theo lời hăm dọa: "Bọn tao thấy ai ngứa mắt là đánh, đứa nào dám tố cáo sẽ bị no đòn".

Đánh cả công an xã!

Ông Nguyễn Sứ, Trưởng Công an xã Bình Dương kéo áo cho chúng tôi xem vết thương bị chúng "trả đũa". Theo hồ sơ bệnh án thì ông bị gãy xương sườn số 9 và bị mẻ xương. Đã gần một tháng trôi qua nhưng vết thương của ông vẫn chưa thuyên giảm.

Ông Nguyễn Sứ nói: Bực tức vì tôi dám can ngăn chúng làm càn, chúng đã kéo vào tận trụ sở UBND xã Bình Dương để hành hung, chém tôi phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình Sơn.

Cũng may, lúc đó tôi đã né tránh được nhát dao đầu tiên, chứ nếu không thì hậu quả không thể lường hết được. Hiện tại, do lực lượng mỏng nên chúng tôi đành bất lực - ông Sứ nói.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân của sự việc trên là do có mâu thuẫn kéo dài giữa một nhóm thanh niên địa phương và nhóm thanh niên từ nơi khác. Để "dằn mặt" nhau nên nhóm côn đồ này ngang nhiên lộng hành, quậy phá xóm làng.

Nhiều người cho rằng, sở dĩ nhóm côn đồ này lộng hành như vậy là trong nhóm có một số đối tượng là con, cháu của cán bộ xã, huyện nên khi đơn tố cáo của người dân gửi lên đều bị chúng biết đích danh để trả thù. Sự hoài nghi này cần sớm được ngành chức năng điều tra làm rõ để trả lại sự bình yên cho người dân.

(Theo Tiền Phong)

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động