Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
http://www.vast.com.vn
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Cần Thơ:
Cán bộ công an phường có đánh trẻ em?
Lao Động số 127 Ngày 06/06/2008 Cập nhật: 9:06 AM, 06/06/2008
(LĐ) - Chiều ngày 5.6, bà Huỳnh Thị Hà (ngụ tại khu vực Thới Hoà, phường Phước Thới, quận Ô Môn) phản ánh với phóng viên Báo Lao Động rằng, trong khi làm việc với công an phường vào sáng ngày 5.6, con bà là em Lê Thành Tâm (SN 1991) đã bị một cán bộ Công an phường (CAP) Phước Thới đánh ngất xỉu ngay tại trụ sở CAP.

Tiếp xúc với chúng tôi, em Lê Thành Tâm cho biết: Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 5.6, theo giấy mời, em có đến trụ sở CAP để làm việc vì có liên quan đến vụ đánh bài ăn tiền xảy ra vào ngày 27.5. Người làm việc với em là một cán bộ CAP tên là Nghĩa. Trong quá trình làm việc, anh Nghĩa hỏi Tâm có tham gia đánh bài không? Em Tâm trả lời là chỉ ngồi coi chứ không tham gia đánh.

Sau nhiều lần hỏi em Tâm vẫn trả lời như vậy, anh Nghĩa đã đánh một cái thật mạnh vào bên tai em Tâm, làm em ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà Hà cho biết: Khoảng 8 giờ 30 sáng, lúc đang ở nhà thì bà nhận được điện thoại của Tâm kêu lên CAP. Khi bà chạy tới trụ sở CAP thì thấy mặt mày Tâm xanh như tàu lá, không thể đi lại được nên bà liền kêu xe đưa Tâm vô BV khám. Tại BV, các bác sĩ đã cho chụp X quanh đầu và bán thuốc cho Tâm uống hết hơn 270.000 đồng.

Trong quá trình làm việc tại nhà bà Hà, chúng tôi được em Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1993, học sinh lớp 9 Trường THCS Phước Thới) cho biết: Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 27.5, khi Hải và Tâm đang coi những người khác đánh bài ăn tiền tại khu vực thới Ngươn B thì lực lượng CAP Phước Thới ập tới bắt quả tang. Hải đã bị CAP còng tay dẫn về trụ sở CAP.

Trong quá trình làm việc tại đây, Hải cũng đã bị một cán bộ CAP (Hải không biết tên vì cán bộ này không đeo bảng tên) vừa chửi thề, vừa tát vào mặt ba cái. Ông Nguyễn Văn Chiến (bố của Hải) cho biết thêm: Quá trình làm việc với Hải từ 11 giờ 30 cho đến chiều, CAP không hề cho ông biết. Đến khoảng hơn 3 giờ chiều ngày 27.5, ông mới được CAP kêu lên bảo lãnh con về ông mới hay. Khi gặp Hải, ông nghe Hải nói bị CA đánh.

Làm việc với phóng viên, thiếu tá Huỳnh Văn Lập - Trưởng CAP Phước Thới - cho biết: Ngày 27.5 vừa qua, CAP có bắt quả tang một vụ đánh bài ăn tiền thu được 120.000 đồng và 1 bộ bài. Do có một số người thừa nhận đánh bài ăn tiền, một số không thừa nhận nên CAP tiếp tục xác minh làm rõ. Sáng ngày 5.6, ông Lập được bà Hà có phản ánh là con bà bị cán bộ CAP đánh ngất xỉu mới đưa đi BV về.
 
Khi phóng viên hỏi: "Tại sao mời trẻ em vị thành niên lên CAP làm việc, nhưng không có bố, mẹ hoặc người thân đi theo giám hộ?". Ông Lập cho biết: Việc này phải xem lại hồ sơ... Thiếu tá Huỳnh Văn Lập cam kết sẽ xác minh làm rõ sự việc và nếu thực sự cán bộ CAP có đánh người như gia đình phản ánh, lãnh đạo CAP sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm. 

Hồng Thuỷ
Tin mới từ Cần Thơ

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động