Vắng trưởng, phó không tiếp báo chí
Sau khi được chính chiến sỹ Trần Văn Thái làm nhiệm vụ trực ban kiểm tra giấy tờ, các phóng viên được mời vào phòng tiếp dân để chờ lãnh đạo công an huyện họp xong mới làm việc được. Sau khi được "mời" một ca nước cùng bốn chiếc cốc uống nước, các phóng viên đành vật vờ ngồi đợi cho đến 11 giờ trưa mà vẫn không được ai tiếp.
Một đồng nghiệp của chúng tôi gọi điện thoại cho Thượng tá Trần Thanh Nhã - Trưởng CA huyện thì được trả lời: "Tôi đang đi công tác. Nếu làm việc với cấp phó của tôi thì 2 giờ chiều các anh đến. Còn nếu làm việc với tôi thì phải cuối giờ chiều". Hết giờ làm việc buổi sáng, các phóng viên đành phải ra về.
Buổi chiều, các phóng viên lại rồng rắn đến CA huyện. Qua một lần kiểm tra giấy tờ nữa, chúng tôi được trả lời: "Các anh phải đợi làm việc với đồng chí Trưởng CA huyện, hai đồng chí cấp phó không làm việc với các anh được". Thế là các phóng viên lại phải ra về, nét mặt ai cũng bức xúc với câu hỏi, tại sao CA huyện Hưng Nguyên lại không có lời giải thích, cung cấp thêm thông tin để dư luận hiểu rõ hơn sự việc ?
Người đạp dân: nửa có, nửa không
Trong khi chờ đợi để làm việc với lãnh đạo CA huyện, chúng tôi đã có mấy phút trao đổi ngắn ngủi với vị cảnh sát đạp dân. Chiến sỹ Trần Văn Thái thừa nhận trách niệm của mình đã làm anh Nguyễn Hồng Vịnh lăn xuống ruộng: "Tôi thừa nhận mình có sai trong việc để cho dân rơi xuống ruộng. Trách nhiệm của tôi là trong lúc làm nhiệm vụ không đảm bảo an toàn cho dân. Tôi đã viết tường trình gửi lãnh đạo và đang chờ hình thức kỷ luật".
Tuy nhiên, anh Thái lại không công nhận việc mình đạp anh Vịnh mà cho rằng do anh này luống cuống rồi lao xe xuống ruộng. Đáng tiếc, lời giải thích của chiến sỹ Thái lại hoàn toàn trái ngược với những lời làm chứng của người dân. Giải thích việc này, chiến sỹ Thái cho rằng: "Bà con đổ oan cho tôi, vì nghề CSGT hay bị dân nghĩ xấu lắm...".