- Miền Bắc đang rét quá. Tự nhiên lại nghĩ đến các cụ già bị bọn chăn dắt đi ăn xin, bán vé số ngoài đường, tối về nằm đất, ăn cơm... "phân phối"...
- Tuần này có chuyện 2 sĩ quan CSGT đường bộ ở Tiền Giang bị đình chỉ công tác để điều tra về chuyện… rơi tiền.
- Ai nhặt được?
- Cách đây mấy năm, Hà Nội thí điểm phân loại rác bằng 2 loại thùng vô cơ và hữu cơ khác nhau. Các bà nội trợ của ta chắc chắn không được học hoá nên chương trình thất bại, phải thu hồi thùng về.
- Năm nay các thông tin về tết đều có vẻ lạc quan. Hàng hoá đủ, giá không biến động nhiều, hàng VN lên ngôi.
- Bác có suy nghĩ gì về chuyện thưởng tết?
- Chỉ nghĩ đến mình được bao nhiêu thôi.
- Cuộc chiến “dây và cột” xem ra đang đi vào chương cuối, tới chương “kết luận” chưa nhỉ? Phim “Cô gái xấu xí” chiếu mãi cũng phải thôi nữa là…
- Thuốc lá vẫn hút, quảng cáo rác vẫn đầy đường, xem ra cuộc chiến này còn cam go lắm bác ạ. Thấy thanh niên đi bóc giấy có vẻ hăng hái, nhưng chỉ được một hôm...
- Tuần rồi bác có đi hội hoa?
- Hoa bao giờ cũng đẹp.
- Em định từ giờ đến Tết sẽ vận động toàn gia làm theo báo chí bác ạ.
- Nói cụ thể đi, báo chí họ khuyên độc giả nhiều thứ lắm.
- Cứ tưởng phen này anh nào chơi “một dế nhiều sim” không đăng ký trích ngang sẽ bị cắt, bị phạt, hoá ra cũng giơ cao đánh khẽ, lại còn gia hạn cho 1 tháng.