- Sớm muộn cũng phải xong để cậu còn làm nghĩa vụ thuế với nhà nước chứ nhỉ?
- Ấy chết, sao bác phát ngôn không chuẩn thế! Em là CNVC "xịn", đội ngũ này, kể cả các bác quan chức nhà nước và cán bộ là không thuộc diện thu nhập 5-6 triệu/tháng đâu. Bọn em ăn lương hành chính, thấp lắm.
- Cán bộ, viên chức mà thấp thì dân cao sao được? Vậy thì Luật Thuế TNCN đánh vào ai? Mà tính ra, đã gọi là thuế TNCN thì ai có thu nhập đều phải nộp thuế, nhiều bạc triệu, ít vài đồng, thế mới công bằng. Nộp thuế vui cả làng mới hay.
- Bác cứ đứng ngoài bàn chuyện bên trong, tưởng dễ mà thu được của người ta à? Đúng là các sếp bao giờ cũng phải chi tiêu tốn nhiều lần hơn nhân viên, thực tế là chẳng có sếp nào thuộc diện nghèo, nhưng cơ chế nó vậy, thuế đánh vào lương, lương bộ trưởng của ta đã mấy ai rơi vào khung thuế (!).
- Thế thì "tiền lương hoá" các khoản thu nhập, các tiêu chuẩn tiêu chiếc gì đó cho các sếp đi. Lúc đó cấp trên phải đóng thuế, cấp dưới cũng vui vẻ nộp thuế, toàn dân vui vẻ đóng thuế như vui vẻ đi bầu cử.
- Thế hoá ra nước mình như các nước G7 à? Gớm, nói thì dễ, phấn đấu còn... "dài lâu nhiều thế hệ" đấy bác ạ. Cũng còn chờ đợt trưng cầu dân ý này ra sao đã.
- Hỏi dân 4 hay 5 triệu thì phải đóng thuế, làm gì có câu trả lời chung. Anh 4 triệu nói 3 để mình thoát, anh 5 không chạy đâu thoát kéo cả 4 vào cùng chịu thuế. Còn lâu mới có "cơ sở khoa học".
- Xưa nay ta vẫn... "không khoa học", có sao đâu. Nhưng vẫn phải đóng thôi, luật mà.