- Theo bác, ai gặp khó khăn nhất trong dịp tết năm nay?
- Người nghèo.
- Bác này, chú với bác quanh năm “buôn” ở góc trang 2 báo Lao Động hằng ngày, đủ chuyện thiên hạ. Hình như chưa đụng đến vấn đề muôn thuở: Tình yêu?
- Nhà bác tiễn ông Táo lên chầu giời rôm rả chứ?
- Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, đúng chứ bác?
- Đúng từ lâu rồi, chú cũng đã hào hứng chào đón chủ trương rồi còn hỏi làm gì?
- Bác có nhớ lần đầu cấm đốt pháo nổ ở Việt Nam?
- Sao không nhớ. Dễ có đến hơn chục năm, nhưng từ đó đến nay, lệnh cấm vẫn còn nguyên hiệu lực.
- Dạo này các bác tài xế có vẻ hung hăng tợn. Lại vừa có thêm vụ taxi hất CSGT lên nắp capô trên phố Láng Hạ, Hà Nội.
- Gần tết mọi thứ đều tăng giá, ấy thế mà có một thứ cao giá nhất lại có vẻ… không muốn tăng.
- Thứ gì?
- Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM vừa điều tra thu nhập bình quân đầu người đạt tới 2.500USD/năm, như thế là cao nhất nước đấy bác nhỉ?
- Gần tết, làng bánh kẹo Xuân Đỉnh (Hà Nội) lại được lên báo nhiều.
- Rằm tháng tám là đợt I. Nhưng cả hai đợt lên báo đều là “lên thớt”, chủ yếu là chê bẩn, có mấy khi khen.