Tại cổng khu dân cư số 3 phường Cống Vị (đường Đào Tấn, quận Ba Đình) luôn tồn tại một đống phế thải vật liệu xây dựng, lấn hết cả lối ra vào.
6h ngày 1.7.2008, một đống rác to nằm chình ình dưới lòng đường tự bao giờ trước nhà số 423 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM. Căn nhà này dọn dẹp nội thất từ đêm trước.
Ô nhiễm là một vấn đề mà thế giới đang lo lắng và tìm mọi cách để giải quyết. Mỗi người chúng ta cũng có thể góp phần giúp giảm ô nhiễm hơn bằng cách không xả rác bừa bãi.
Điều chúng ta đang quan tâm nhất hiện nay là môi trường và điều kiện sống của người dân. Vậy tại sao chúng ta ko đồng thời tạo nên sự giao thoa giữa môi trường và mức sống để đi tới hướng tốt đẹp hơn.
Chúng ta, ngay từ bây giờ, phải nghiên cứu, tìm cách quản lý nguồn gây ra ô nhiễm không khí. Và trong các tác nhân, các phương tiện giao thông gây ra ô nhiễm nhiều nhất.
Gần một năm nay, hàng ngàn người dân thuộc khu phố Đại Áng, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà (Quảng Trị) bị hành hạ bởi mùi hôi bốc ra từ những đống đất đá, quặng thải nằm ngay trong khu phố.
Hiện thành phố đã có quy định kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm tình trạng đổ trộm đất thải, phế liệu ra lòng đường, vỉa hè, các khu vực công cộng. Thế nhưng, trên vỉa hè đường Tam Trinh (phường Mai Động) nhiều ngày qua vẫn luôn xảy ra việc đổ đất thải bừa bãi.
Hơn 10 năm nay, gần 950 hộ dân ở xã Nhơn Hoà - huyện An Nhơn (Bình Định) phải dùng nước sinh hoạt lấy từ giếng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân đã nhiều lần yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, nhưng lời thỉnh cầu của họ bị bỏ qua.
Nhiều tháng qua, trên đường Hào Nam - đoạn thuộc phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) - có lối vào ngõ 29 đã bị một số người lợi dụng, biến ngõ vào thành nơi đổ phế thải, biển đình, đền Hào Nam đang ngày một bị chôn vùi vì đất.
Hình ảnh trên được chụp tại đường Bưởi. Tranh thủ lúc vắng người, một số người thiếu ý thức đã đổ phế thải ngay giữa lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông.