Trong chuyến du lịch tới TP Huế mới đây, khoảng 9 giờ sáng, tôi cùng nhiều du khách trong và ngoài nước đang đi trên đường Hai Bà Trưng thì bỗng ngửi thấy mùi lạ, liền sau đó nhìn thấy một cột khói đen sì bốc lên cao (ảnh).
Chiều 23.8, nhiều người đi qua đường Lê Đức Thọ (huyện Từ Liêm) rất bức xúc khi chứng kiến cảnh một đàn bò ngang nhiên phá hại cây xanh bên đường và giẫm nát nhiều đoạn cây trồng.
Trên đường Xuân Thủy - đoạn giao với đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) - có nhiều khối bêtông được tập kết cùng với phế thải chênh vênh trên hè phố, gây nguy hiểm cho người đi đường (ảnh).
Gần đây, trên quốc lộ 1A - đoạn chạy qua thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín) - có một số hộ dân mang rác thải sinh hoạt cùng các loại phế thải khác chất thành đống bên đường tàu, xử lý bằng cách đốt.
Nhiều người dân tại khu Trung Tự (Đống Đa) đang rất bức xúc trước tình trạng rác thải tập kết trước cổng đình, do một số hộ dân xung quanh thường mang rác thải ra đây, không những mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến vẻ trang nghiêm của khu vực.
Gần đây, trên đường Đỗ Đức Dục (Từ Liêm ) thường xuyên có khá nhiều ôtô chở đất vào buổi tối, làm đất đổ vương vãi ra lòng đường, bò thì thả rông đi trên phố (ảnh).
Từ TP.Hà Đông, các tuyến xe buýt chạy đường dài đã đi vào hoạt động khá lâu như: Hà Đông - Ba La, Hà Đông - Tế Tiêu, Hà Đông - Xuân Mai...
Công ty liên doanh sản xuất nông dược vi sinh Viguato tuy hoạt động sản xuất "rầm rộ" nhưng vẫn chưa có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, chưa đăng ký sử dụng nguồn nước sông và chưa thực hiện việc xử lý nước thải trong nhiều năm qua...
Hiện trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) vẫn xuất hiện khá nhiều xe tải chở đất không dùng bạt che chắn (ảnh), gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đường phố.
Hàng ngày, trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) vào tầm 5h chiều, nhiều xe rác được tập kết, ảnh hưởng giao thông.