Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
 Cập nhật: 4:49 PM, 01/12/2008
Những tổ ong rừng chi chít trên trần nhà.
Gần một tháng nay, nhiều hộ gia đình ở xã Hương Trà (Hương Khê, Hà Tĩnh) ngạc nhiên khi có tới hàng trăm đàn ong các loại như ong mật, ong bò vẽ, ong ruồi... kéo về làm tổ ngay tại nhà.
Tin từ UBND xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết những ngày qua hàng ngàn người ở Khu kinh tế Dung Quất đổ xô về bãi biển vịnh Dung Quất (thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận) để xem... cá heo dạt vào bờ.
Cà Mau, Bạc Liêu chính thức thông qua quy hoạch 3 loại rừng theo chỉ đạo của Bộ NNPTNT. Sự thay đổi quy hoạch này làm cho trên 30.000ha rừng "bốc hơi".
Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ là một trong những "mắt xích" của các quốc gia thuộc hệ thống sông Mekong đang cùng cứu những loài cá quý hiếm có trong Sách đỏ của từng nước và của thế giới.
Gần một tháng qua, người từ các nơi khác ào ạt kéo đến khu dự trữ sinh quyển, đảo Cù Lao Chàm săn lùng dược liệu quý hiếm là lan nhung (ảnh) và cá chình con, sống ở môi trường nước ngọt.
Đa dạng sinh học của Việt Nam xếp thứ 16 trên thế giới. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, nhất là hệ sinh thái rừng - hệ sinh thái có đa dạng sinh học cao nhất bị suy thoái trầm trọng trong thời gian qua.
Chiều 7.7, Trưởng Kiểm lâm huyện Hướng Hoá (QT) Lê Văn Thành cho biết, vừa tiến hành chuyển giao 2 con gấu ngựa cho Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo nhằm tạo điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo môi trường thích hợp cho gấu phát triển cũng như bảo tồn giống gấu quý hiếm cho rừng thiên nhiên VN.
Người dân vẫn gọi như vậy về đoạn mương bắt đầu từ đường Đại Cồ Việt đến đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng).
Tại các nhà hàng trên địa bàn Đắc Lắc, cá lăng đuôi đỏ đánh bắt tự nhiên, giá tăng vọt từ 150.000 đồng/kg lên hơn 300.000 đồng/kg mà vẫn khó kiếm được hàng "thứ thiệt". Đây là loại cá da trơn lớn, thịt thơm ngon nổi tiếng, chỉ sống ở vực sâu thượng nguồn các con sông lớn vùng núi.
Trong 2 năm qua, do buông lỏng quản lý công tác bảo vệ và phát triển vốn rừng, nên lâm tặc hoành hành tán phá Vườn quốc gia Yok Đôn, làm tổn thất nhiều động vật hoang dã và lâm sản quý.
Hàng trăm hộ dân huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đang khốn khổ vì dịch bọ đậu đen hoành hành. Có người đã đốt luôn nhà để bọ "cạch mặt", hoặc phun cả dầu hôi vào tường, mái để xua đuổi, bọ chưa đi mà nhà có nguy cơ cháy bất kỳ lúc nào.
Trang : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 / 11 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
Bài được đọc nhiều nhất
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động