"Chúng tôi rất lo lắng mọi thứ sẽ đổ sập", một nhà điêu khắc đến từ Malaysia bày tỏ sự lo ngại.
Sự biến đổi khí hậu như vậy thực sự đã gây áp lực lên các điêu khắc gia tham gia đua tài tại lễ hội vì họ phải vừa sáng tạo, vừa lo việc giữ gìn tác phẩm không bị tan chảy.
Theo chuyên gia khí tượng học Yin Xuemian, "Tháng 12.2002, một số cửa trời của các tòa tháp đã tan chảy ngay sau khi được tạc xong. Năm 2006, rất nhiều tiền của đã được đổ ra để tái tạo lại các tác phẩm, nhưng nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng khiến các hoạt động phải rút ngắn thời gian gây thiệt hại nghiêm trọng".
Trước đây, nhiệt độ trung bình ở Cáp Nhĩ Tân là 5oC. Năm 2007, nhiệt độ đã tăng lên 6,6oC - cao nhất từ trước đến nay. Trong khi thành phố Cáp Nhĩ Tân - giáp với biên giới Siberia, được biết đến là một trong những thành phố băng giá nhất Trung Quốc với nhiệt độ có lúc xuống tới âm 35oC. Từ khi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985, lễ hội băng tuyết đã trở thành nguồn thu nhập chính của người dân ở đây.
Lễ hội thường niên này là cuộc đua tài của các nhà điêu khắc trên toàn thế giới, thu hút hàng chục ngàn du khách đến thưởng thức. Lễ hội lần thứ 24 đã khai mạc vào ngày 5.1.2008, sẽ kéo dài 2 tháng.
* Một số hình ảnh tại Lễ hội tuyết lần thứ 24:



