Ở tỉnh Quảng Ngãi, có ông lão đã bước vào tuổi "cổ lai hy" nhưng vẫn thường xuyên đi gom rác ở bãi biển quê mình để đốt cho bãi biển luôn phong quang, sạch sẽ bất kể nắng hay mưa...
Sáng 25.8, Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) Đà Nẵng tổ chức cuộc họp, thành lập Hội đồng giám sát thiêu huỷ lô phế liệu bẩn của Cty CP thép Thành Lợi. Được biết, thành viên hội đồng có đại diện các sở: TNMT, Khoa học - Công nghệ, Công Thương, Cảnh sát môi trường (Công an Đà Nẵng), Hải quan Đà Nẵng...
Trong chuyến du lịch tới TP Huế mới đây, khoảng 9 giờ sáng, tôi cùng nhiều du khách trong và ngoài nước đang đi trên đường Hai Bà Trưng thì bỗng ngửi thấy mùi lạ, liền sau đó nhìn thấy một cột khói đen sì bốc lên cao (ảnh).
Ngày 24.8, tại Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM đã diễn ra chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh với chủ đề: "Chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường" do Trường CĐ Nghề Việt Mỹ (VATC) tổ chức. Vòng chung kết có 7 TS.
Để làm lịch con người đã dựa vào ba đơn vị đo: ngày, tháng, năm. Ba đơn vị đo này được hình thành từ hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ, không phụ thuộc vào sự áp đặt của con người: ngày là chu kỳ tự quay của trái đất, tháng (âm lịch) là chu kỳ mặt trăng chạy một vòng quanh trái đất, năm là chu kỳ trái đất chạy một vòng quanh mặt trời.
Ngày 14.8 vừa qua, Ban Kinh tế Ngân sách và Thường trực HĐND TPHCM đã tổ chức buổi tham vấn ý kiến của nhân dân về vấn đề môi trường; các quan chức hữu quan đã hứa giải quyết một số vấn đề môi trường theo ý kiến người dân.
Hàng loạt các khu công nghiệp (KCN) từ năm này qua năm khác không trang bị hệ thống xử lý nước thải. Hàng trăm xe chở phân hầm cầu lén lút xả vào hệ thống kênh rạch đầu độc nguồn nước...
Một bé trai 4 tuổi (ngồi sau xe máy) đã bị tai nạn giao thông gây chấn thương đầu do xe tải chở đất vãi xuống đường. Vụ việc xảy ra đêm 22.8 tại đường Hồng Bàng, Q.11, TP HCM.
Mỗi ngày, tỉnh phát sinh khoảng hơn 700 tấn rác thải đô thị và gần 300 tấn rác thải công nghiệp. Với hệ thống nhà máy xử lý rác đang "bê bết", hàng trăm tấn rác thải đô thị, công nghiệp (có cả độc hại) đã xử lý không kịp...