Cột khói đen toả mùi lạ đó bốc lên từ một ngôi nhà sau Bệnh viện Trung ương Huế. Đến gần, chúng tôi thấy trên cửa căn nhà có ống khói đen đang bốc có ghi dòng chữ "Bệnh viện Trung ương Huế - Lò xử lý chất thải rắn y tế". Khi nghe tôi dịch lại, các vị khách Tây vội vàng bịt mũi, chạy thẳng...
Điều đáng nói là, lò đốt chất thải rắn y tế này nằm ngay sát cạnh Công viên Nhi đồng - nơi các cháu bé vẫn đến vui chơi hàng ngày và cách không xa dòng sông Hương thơ mộng, cũng như các khách sạn. Nhiều người dân TP Huế cho biết thường phải hít mùi khó chịu tỏa ra từ ống khói đen này.
Ngoài ống khói đen sau Bệnh viện Trung ương Huế, buổi tối uống cà phê bên bờ sông Hương, thực khách cũng được "hưởng" tiếng máy nổ lẫn khói đen thoát ra từ hàng chục chiếc thuyền rồng chạy bằng máy.
Khói từ rác thải y tế và thuyền rồng máy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ những người dân TP.Huế, du khách và cả tuổi thọ của những di tích lịch sử.
Tình trạng trên tồn tại bao lâu và khi nào chấm dứt ở thành phố du lịch đầy chất thơ? Xin gửi câu hỏi này tới chính quyền địa phương.